Bóng Đá Plus trên MXH

Max Allegri khiến báu vật Vlahovic trở nên tầm thường
Hải Long • 16:48 ngày 29/09/2022
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Dusan Vlahovic (và cả Filip Kostic) trong màu áo đội tuyển Serbia, có lẽ HLV Max Allegri nên xem lại chiến thuật của mình ở Juventus.

    Phút 42 trong trận đấu với Na Uy rạng sáng qua, Filip Kostic xuống bóng bên cánh trái, trước khi nhả lại cho Dusan Vlahovic dứt điểm một chạm tung lưới. Đó chỉ là pha phối hợp khá đơn giản nhưng cũng khiến người hâm mộ Juventus nhói lòng.

    Bởi trong màu áo Juventus, hai ngôi sao được kỳ vọng này lại chưa từng tạo nên pha phối hợp “đơn giản” như vậy. Lão bà cứ lụi tàn trong sự thất vọng của Kostic và Vlahovic. Nhưng rồi, người ta bất chợt nhận ra hai cầu thủ này không tệ như vậy.

    Hồi tháng 9 năm nay, HLV Max Allegri từng không ngần ngại tuyên bố: “Vlahovic là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Đẳng cấp của cậu ấy không thua gì Erling Haaland”. Quả thực, trong trận đấu giữa Na Uy và Serbia, Vlahovic đã khiến Haaland bị lu mờ. Nhưng trong màu áo CLB thì… không.

    Ngày từ mùa Hè, sau khi quyết định để Paulo Dybala ra đi và không mua đứt Alvaro Morata, HLV Allegri xác định sẽ biến Vlahovic trở thành trung tâm lối chơi của Juventus. Đúng là ông đã thực hiện kế hoạch đó nhưng lại không thể biến tiền đạo người Serbia trở nên nguy hiểm như Haaland.

    Câu trả lời nằm ở chỗ chiến thuật của Allegri có vẻ quá lạc hậu. Ông vẫn bê nguyên lối chơi thực dụng, đẩy bóng sang hai biên như cách đây 10 năm. Chính điều này khiến cho Vlahovic luôn ở trong tình trạng đói bóng vì bị cô lập.

    Dennis Zakaria, người vừa bị Juventus đẩy sang Chelsea theo hợp đồng cho mượn, không ngần ngại chỉ trích sự bảo thủ của ông thầy: “Juventus lúc nào cũng lùi quá sâu. Đáng ra, họ nên đứng đầu bảng với những chiến thắng 3-0”.  Những con số không biết nói dối. Nó chỉ ra rằng Vlahovic “cô đơn” như thế nào ở Juventus Arena. Trong trận đấu với AS Roma, ngôi sao trị giá 80 triệu euro chỉ chạm bóng đúng 1 lần trong vòng cấm. Con số ấy ở trận hòa 0-0 với Sampdoria (đáng ra Juventus sẽ phải ép sân) chỉ là hai lần.

    Vlahovic thăng hoa tại ĐT Serbia nhưng cùn mòn tại Juventus dưới thời Max Allegri

    Cho tới thời điểm này, Vlahovic đã ghi được 4 bàn thắng cho Juventus. Một nửa trong số đó tới từ những pha sút phạt. Không chỉ có vậy, chưa có cầu thủ nào của Lão bà kiến tạo cho chân sút người Serbia ghi bàn. Có nghĩa rằng, anh vẫn chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của cá nhân để ghi bàn.

    Sky Italia nhấn mạnh rằng Allegri vẫn đang “tìm mọi cách” để giúp Vlahovic trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng có lẽ, nếu chứng kiến cách Kostic kiến tạo cho Vlahovic ghi bàn “đơn giản” vào lưới Na Uy, ông sẽ chạnh lòng. Bởi điều mà Allegri đau đầu suy nghĩ trong vài tháng qua đã được người đồng nghiệp Dragan Stojkovic ở đội tuyển Serbia thực hiện.

    Hay ở góc nhìn khác, HLV của Juventus hiểu được sự nguy hiểm của Vlahovic (và Kostic) nhưng lại không biết cách sử dụng tài năng của họ. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã nói đùa rằng Vlahovic và Kostic đã hét lên: “Tôi cần một HLV” sau khi cùng nhau ăn mừng bàn thắng. Sau tất cả những gì xảy ra, Allegri xứng đáng phải chịu những lời lẽ mỉa mai và châm chọc như vậy.

    Trận thua trước đội bóng cuối bảng Monza đã đẩy Juventus và Allegri xuống vực thẳm. Quỹ thời gian của ông thầy người Italia ở Juventus Arena không còn nhiều. Nếu như Allegri vẫn loay hoay với cách sử dụng Vlahovic, không ai ngạc nhiên nếu Juventus tiếp tục lún sâu.

    Chỉ tới khi tiền đạo người Serbia tìm lại sự nguy hiểm vốn có như thời ở Fiorentina, Juventus may ra mới được giải thoát. Bởi suy cho cùng, hàng công của Lão bà lúc này không có ai đáng tin hơn ngôi sao sinh năm 2000.

    Hay nói cách khác, tương lai của Allegri phụ thuộc vào đôi chân của Vlahovic. Nhưng chính ông lại đang biến đôi chân đắt giá ấy trở nên tầm thường.

    Vlahovic chuyền bóng ở ĐT Serbia tốt hơn ở Juventus

    Thêm một con số khác cho thấy Vlahovic “cô đơn” ở Juventus. Trong trận đấu với Na Uy vào rạng sáng qua, tiền đạo này thực hiện 24 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 87,5%). Trong màu áo CLB, tiền đạo 22 tuổi chỉ thực hiện trung bình 13 đường chuyền mỗi trận, tỷ lệ chính xác chỉ 70,5%.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội