Bóng Đá Plus trên MXH

Kean & Cutrone ở trận derby của... Raiola
Gia Hưng • 09:54 ngày 06/04/2019
“Đại chiến” Juventus – AC Milan ở vòng 31 Serie A sẽ không có Cristiano Ronaldo. Nhưng bù lại, các CĐV được chứng kiến màn thư hùng giữa Moise Kean của Juve và Patrick Cutrone của Milan. Trận đấu này có thể định đoạt tương lai của những ngôi sao trẻ hứa hẹn của bóng đá Italia, lại có cùng người đại diện là Mino Raiola.
    Moise Kean sinh năm 2000, gắn bó 7 năm với đội trẻ Juventus, và nổi lên ở mùa này, ở tuổi 19. Patrick Cutrone sinh năm 1998, gắn bó 10 năm với đội trẻ Milan, và nổi lên vào năm 2017, cũng ở tuổi 19. Cả hai cùng mang quốc tịch Italia, đều đá tiền đạo. Cả hai có cùng người đại diện Mino Raiola, đều chớp cơ hội bước ra ánh sáng rất nhanh, và nỗ lực duy trì hiệu ứng để đánh bóng tên tuổi, chứng minh những bàn thắng đã ghi là do thực tài thay vì may mắn.

    Moise Kean là cái tên mang lại sự háo hức cho CĐV Juve ở mùa này, có lẽ chỉ kém Ronaldo. Từ bóng tối, anh bước ra ánh sáng bằng cú đúp trước Udinese ngay ở lần đầu đá chính. Kean sau đó ghi thêm 2 bàn nữa trước Empoli và Cagliari, xen kẽ hai pha lập công trong màu áo ĐT Italia, trước các đối thủ Liechtenstein và Phần Lan. Anh là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Italia.

    Hai năm trước, Cutrone cũng khiến tifosi Milan sướng rơn khi tỏa sáng ngay lúc lên đội 1. Khi người ta còn đang mải nhắc đến bộ đôi Andre Silva và Nikola Kalinic, thì Cutrone đã ghi bàn ở ngay trận giao hữu đầu mùa đó, gặp Bayern Munich. Anh ghi tổng cộng 18 bàn trên tất cả các mặt trận trong mùa giải 2017/18 và kiếm được chỗ đứng vững chắc trên… ghế dự bị. Điểm trừ của anh: Chỉ thường tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị. Cũng vì thế, anh chưa lập công lần nào và mới đá cho ĐT Italia 1 trận, kém cả Kean.

    Sự tiến bộ của Moise Kean ở mùa này có lẽ cũng khiến Patrick Cutrone chạnh lòng. Trong một thời gian dài, đặc biệt sau khi Milan chiêu mộ Piatek, Cutrone không được vào sân. Mãi đến hôm gặp Udinese vừa rồi, đối thủ mà Kean đã chọc thủng lưới tới 2 lần chỉ vài vòng trước đó, Cutrone mới được đá chính cùng Piatek. Bất đắc dĩ lắm Gattuso mới phải cho Cutrone vào sân, bởi quá nhiều cầu thủ Milan bị chấn thương. Nhưng hôm đó, Cutrone dù không ghi bàn vẫn kịp có pha kiến tạo cho Piatek, để báo chí lại phải nhắc đến mình.

    Khi mà phong độ hai đội quá khác nhau, sự chú ý của các CĐV sẽ dồn vào cuộc đọ sức của hai sao trẻ Kean (trái, Juve) và Cutrone (Milan)
    Khi mà phong độ hai đội quá khác nhau, sự chú ý của các CĐV sẽ dồn vào cuộc đọ sức của hai sao trẻ Kean (trái, Juve) và Cutrone (Milan)

    Cutrone không có may mắn được chơi cho một CLB lớn vì Milan nay đã là đội bóng hạng hai và không còn tiền đạo nào gọi là xuất chúng để dạy bảo đàn em. Vì thế Cutrone tiến bộ rất chậm, dù người ta bảo rằng, cách đá của anh là do bản năng, không cần tập luyện. Nói thế chứ chẳng bản năng nào đủ mạnh để đưa một cầu thủ lên tầm ngôi sao. Cutrone hẳn ghen tị với Kean, người hàng ngày được tập luyện với hàng tá ngôi sao, trong đó có Cristiano Ronaldo. Kean bảo rằng, hầu như ngày nào anh cũng học được điều gì đó mới mẻ từ Ronaldo, cho nên kể cả không ra sân thi đấu thì tự thân vẫn… tiến bộ không ngừng.

    Màn đọ sức giữa hai cầu thủ trẻ ở vòng 31 sẽ có tiếng nói đến… tương lai của cả hai. Cùng có người đại diện là Mino Raiola, cả Kean lẫn Cutrone đều dính đến nhiều tin đồn chuyển nhượng. Chẳng ai lạ gì Raiola nữa rồi! Tay “cò” này là chuyên gia xúi giục cầu thủ chuyển đội bóng để ăn hoa hồng. Chỉ cần thất bại ở đại chiến và để cảm giác chán nản lấn át, Cutrone hoặc Kean rất có thể sẽ đề nghị được chuyển nhượng, điều mà họ suýt làm ngay trong mùa giải này vì được ra sân quá ít.

    Dẫu thế nào thì cuộc đọ sức của hai cầu thủ này cũng tốt cho ĐT Italia. Cutrone được gọi là “Filippo Inzaghi mới”, còn Kean được so sánh với “Christian Vieri”. Hai cái tên ấy đủ để các tifosi xao xuyến.

    Moise Kean xuất sắc hơn Patrick Cutrone
    Từng “bá đạo” về hiệu suất ghi bàn khắp châu Âu, nhưng nay Cutrone đã kém Kean. Hiệu suất ghi bàn của Cutrone ở Serie A là 210,62 phút/bàn (13 bàn sau 2.738 phút thi đấu), kém hơn con số 150,77 phút/bàn (9 bàn sau 1.357 phút) của Kean.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội