Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus, Roma & Napoli đều thắng: Thế chân kiềng nhàm chán
Việt Hà • 06:57 ngày 11/02/2015
Vòng 22 Serie A chứng kiến chiến thắng thuyết phục của cả ba đại gia Juventus, Roma, Napoli. Trong khi ở phía sau, những kẻ từng nổi loạn đang dần lịm tắt. Mùa giải vẫn còn 16 vòng đấu nhưng cuộc đua giành vé Champions League coi như đã khép lại.
    ĐÂU RỒI NHỮNG HIỆN TƯỢNG?
    Lazio đã lún sâu thêm một bước vào khủng hoảng. Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Genoa là trận thua thứ 3 của thầy trò HLV Stefano Pioli chỉ trong 4 vòng đấu gần đây. Pioli vẫn khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò nhưng thừa nhận “con đường của Lazio quá nhiều bẫy”. Một Lazio bùng nổ giai đoạn đầu mùa đã biến mất. Thay vào đó, đội bóng áo xanh thể hiện bộ mặt kém cỏi trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Hồi tháng 10/2014, Lazio còn đứng trong Top 3 và thầy trò Pioli đã mơ về chiếc vé Champions League. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan tành khi Lazio kém tới 8 điểm so với Top 3.


    Không thiếu những hiện tượng bùng lên rồi chợt tắt như Lazio. Sampdoria thậm chí đã đứng trong Top 3 suốt hai tháng đầu tiên mùa giải. Đội bóng của Sinisa Mihajlovic gây ấn tượng mạnh bao nhiêu giai đoạn đầu thì sa sút bấy nhiêu thời điểm hiện tại. Họ đã không thắng cả 3 vòng vừa qua và chỉ giành 4 chiến thắng tại 13 trận gần đây. Sampdoria cũng giống như Lazio hay Fiorentina, chỉ đủ sức “quấy phá” trong những thời điểm nhất định chứ chưa đủ lực cho cả chặng đường dài. Mùa giải càng vào sâu thì bộ mặt của các hiện tượng càng lộ rõ.  

    Hai tên tuổi thành Milan cũng từng được kỳ vọng. Nhưng rõ ràng đây là giai đoạn mà cả Inter và Milan cần phải vượt qua những vấn đề của họ trước khi nghĩ tới bất kỳ cuộc đua nào tại Serie A. Inter vẫn mất phương hướng dù thay tướng trong khi Milan không thể bật lên với lực lượng yếu ớt. Vị trí lưng chừng BXH phản ánh chính xác thực lực hiện tại của hai tên tuổi một thời này.

    SERIE A CŨ KỸ
    Trong bối cảnh các hiện tượng lần lượt trở về mặt đất, Serie A lại thuộc về bộ ba Juventus, Roma, Napoli hay nói đúng hơn là của riêng Juve. Cùng thời điểm này mùa trước, Top 3 thế lực trên chỉ bỏ cách 3 điểm so với đội thứ tư Florentina. Nhưng sau 22 vòng mùa này, khoảng cách giữa Top 3 và phần còn lại đã lên đến 7 điểm. Juventus cầm chắc chức vô địch còn các suất Champions League cũng đã có chủ. Sự nhàm chán lên ngôi khi chỉ còn chiếc vé Europa League gợi ra một cuộc đua đúng nghĩa. 


    Bóng đá Italia đang có sự phân hóa rõ nét. Ba đại gia Juventus, Roma, Napoli chiếm ưu thế vượt trội cả trên sân cỏ lẫn trên thị trường chuyển nhượng. Mùa này, Roma đã chi tổng cộng 85 triệu euro mua cầu thủ, gấp rưỡi tổng số tiền ném vào kỳ chuyển nhượng của bốn tên tuổi Inter (15 triệu euro), Milan (20), Fiorentina (9), Lazio (14). Đứng sau Roma về chi tiêu không ai khác ngoài hai đại gia Juventus (42 triệu euro) và Napoli (34). Cuộc “chạy đua vũ trang” mạnh mẽ của Roma, Juve và Napoli càng khiến họ bỏ xa phần còn lại.   

    Top 3 mùa trước Juve, Roma, Napoli gần như chắc chắn sẽ lặp lại mùa này. Và ngay cả trong Top 3 nhàm chán này thì còn có một sự nhàm chán khác, đó là hố sâu ngăn cách giữa Juventus và Napoli, Roma. Một Serie A cũ kỹ ngay từ đội vô địch đang trong thời kỳ lão hóa cho đến phần còn lại thiếu sức sống và sự đổi mới.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay