Trận hòa 2-2 trước Torino rõ ràng cho thấy Juve đang ở thời kỳ đen tối nhất kể từ scandal Calciopoli. Thường thì trong lịch sử, họ chỉ cho phép mình mất điểm trước Torino khi đã vô địch sớm hoặc có kế hoạch giành điểm trong các trận đấu khác. Nhưng lần này, trận hòa Torino đến trong bối cảnh Juve vừa thua 0-1 trước Benevento trên sân nhà, thất bại đau đớn bậc nhất trong lịch sử đội bóng ở giải quốc nội, vì đối thủ quá yếu và vô danh trên bản đồ bóng đá Italia.
Tuy vậy, trong nỗi đau trắng tay mùa này, khi chính thức từ bỏ cuộc đua Scudetto để “tập trung đua Top 4” (lời đội trưởng Giorgio Chiellini), Juve vẫn còn một mục tiêu khi họ có thể dồn bóng cho Cristiano Ronaldo để anh giật giải Vua phá lưới.
Với bàn gỡ 2-2, Ronaldo đã có 24 bàn ở Serie A mùa này, hơn 4 so với người xếp sau Romelu Lukaku. Mùa giải còn tới 10 vòng và Lukaku có thể san lấp, nhưng rất có thể kịch bản sau đây sẽ xảy ra: Inter vô địch sớm, Lukaku được giữ sức cho EURO và như vậy, Ronaldo độc diễn trên con đường thành Vua phá lưới.
Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu CR7 chinh phục được danh hiệu Vua phá lưới Serie A, sau khi đã làm được điều này ở Premier League và La Liga. Danh hiệu đó sẽ an ủi phần nào cho cầu thủ người Bồ Đào Nha ở mùa giải trắng tay này.