Jovic giải cứu một Milan chật vật thường thấy

PHƯƠNG LINH
20:03 ngày 23-12-2023
Trước Salernitana bét bảng rạng sáng nay 23/12 vẫn là một Milan thường thấy ở mùa giải này: chật vật, chấn thương không buông tha và thiếu những khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao Leao.

Jovic là người cứu đội nhà thoát thua ở phút 90, nhưng trận hòa 2-2 trước đội cuối bảng Salernitana, vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp với 9 lần lọt lưới, làm Giáng sinh của Milan buồn đi trông thấy. Họ lên kế hoạch tiếp cận hai đội dẫn đầu Inter, Juve và cắt đuôi nhóm bám đuổi, nhưng giờ Fiorentina đã “nhìn thấy” họ với khoảng cách 3 điểm. 

Milan giống hệt như một chiếc ô tô đang cố gắng khởi động lại, nhưng động cơ chỉ chạy được một quãng ngắn rồi khựng lại. Vẫn là những sai lầm không có gì mới mẻ: bị ngược dòng ở hiệp hai, giống như các trận đấu với Napoli hay Lecce mùa này (hòa 2-2 sau khi dẫn 2-0); quá nhiều vị trí đá không đúng sở trường khiến đội hình mất cân bằng, lúc nào cũng mong manh dễ vỡ, dù đang dẫn trước và tìm kiếm bàn thắng kết liễu đối thủ. Và  như mọi khi Maignan vẫn có những tình huống cứu thua xuất sắc, nhưng lại mắc lỗi ở bàn thua từ cú sút xa vào góc gần của Candreva khi khép góc không an toàn. Đơn giản, thủ thành người Pháp cũng không phải là một vị thánh, có thể giải nguy cho Milan hết lần này đến lần khác, anh cũng chỉ là một con người.

Tomori là ca chấn thương cơ thứ 22 của Milan mùa này

Bàn thua ở phút 63 đó có thể là hình ảnh tiêu biểu của Milan ở mùa giải năm nay: họ gục ngã khi đội hình bị xộc xệch bởi Tomori đang nằm trên sân và phải rời sân sân sau đó. Trước đó, trong giờ nghỉ người đá cặp cùng anh, Kjaer cũng đã bị thay ra vì bị đau ở đầu. Milan của mùa 2023/24 là một đội bóng liên tục dính chấn thương cơ với số ca đếm được đã lên đến con số 22, trong cả thảy 30 ca chấn thương. 21/27 cầu thủ trong danh sách đội một đã ghé bệnh xá mùa này, và đội hình chính giờ chỉ còn Reijnders và Giroud là chưa “dính đòn”. Một đội gặp vấn đề với cả những đối thủ yếu hơn (như Udinese), không có một chiến thuật xuyên suốt, không có khả năng bảo vệ được lợi thế trước sự vực dậy của đối thủ. 

Tinh thần cũng là một vấn đề lớn. Hãy nhìn Salernitana, ngay cả khi đang tuyệt vọng với vị trí cầm đèn đỏ, vừa nhận trận thua tủi nhục 1-4 trước Atalanta, rơi vào thế bất lợi khi bị dẫn trước, nhưng đội bóng của “người quen” Pippo Inzaghi vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết và không từ bỏ hy vọng. Milan không cho thấy tinh thần muốn chiến thắng với sức chiến đấu tương tự, ngoại trừ khi họ bị đẩy vào bước đường cùng như trận gặp Newcastle ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

Leao tiếp tục chuỗi ngày dài không ghi bàn

Và cuối cùng, kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Leao vẫn không đến. Phép màu không thể đến từ Ibra úy lạo đội từ trên khán đài mà phải từ tuyển thủ Bồ Đào Nha trên sân, người cần có tiếng nói để định đoạt số phận trận đấu. Leao thi đấu thiếu tích cực, và vài pha đi bóng cùng dứt điểm là chưa bao giờ đủ. Leao cần phải cụ thể hóa tất cả bằng bàn thắng. Anh cần phải ghi bàn. Giáng sinh đã đến mà số bàn thắng Leao ghi được cho Milan chỉ là con số 3, bằng với… trung vệ Tomori và Jovic thường chỉ được trao cơ hội ở những phút cuối trận.  

Jovic đánh dấu trận thứ 150 bằng bàn thắng
Không được đá chính thường xuyên, song Luka Jovic vẫn đóng góp to lớn cho Milan thời gian gần đây. Cụ thể, anh đã tham gia vào 4 bàn thắng (3 pha lập công, 1 kiến tạo) trong 3 trận gần nhất ở Serie A. Bàn thắng tung lưới Salernitana cũng đánh dấu kỉ niệm cột mốc đá 150 lần ra sân ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x