Bóng Đá Plus trên MXH

Inter trao cơ hội cuối cho Candreva
HUY HIẾU • 13:49 ngày 24/07/2018
Mới chỉ 2 năm trước, Antonio Candreva gia nhập Inter trong niềm hân hoan của các Interista. Nhưng giờ đây, Candreva đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong đội hình, cũng như giành lại tình cảm yêu mến của các CĐV.

    Sống chết cùng Inter

    Cách đây 1 năm, vụ chuyển nhượng Candreva gia nhập Chelsea tưởng như đã xong, nhưng lại đổ bể ở phút chót. Sự kiện đó cũng báo hiệu rằng Inter chính là CLB cuối cùng để Candreva thi đấu đỉnh cao. Candreva nay đã 31 tuổi, hầu như không còn cơ hội sang những CLB lớn khác để thi đấu ở Champions League.

    Mùa trước, bất chấp việc là chân chuyền số một của Inter với 8 pha kiến tạo tại Serie A, nhưng Candreva đã không ghi nổi bàn thắng nào, đồng thời khiến giới Interista ngán ngẩm đến phát điên bởi vô số quả tạt bóng bổng hỏng ăn. Đã vậy, mùa trước là lần đầu tiên sau chẵn 10 năm, Candreva không ghi được nổi bàn thắng nào trong cả mùa giải, kể từ mùa 2007/08 khi anh còn là cầu thủ trẻ tại Udinese.

    Trong dịp tập huấn cách đây ít ngày, Candreva đã để lại ấn tượng rất xấu khi trả đũa một cầu thủ đàn em trên sân tập, ngay trước ống kính camera. Không ít Interista đã phản ứng rất dữ dội với hành động của Candreva, người vốn đã bị căm ghét từ mùa trước vì chuyên môn thiếu hiệu quả.

    Sự thực, Candreva đang trở nên căng thẳng và cáu kỉnh vì tình trạng của cá nhân anh. Sau khi Inter chiêu nạp Matteo Politano, cầu thủ chạy cánh trẻ hơn Candreva 6 tuổi, rất giỏi kỹ thuật cá nhân, vị trí của Candreva bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng Candreva không có con đường nào khác ngoài việc ở lại sân Giuseppe Meazza, chứng tỏ mình vẫn còn hữu dụng đồng thời giữ được vị trí tại ĐT Italia. 


    “Siêu phẩm” làm thay đổi tất cả?

    Candreva đã lập “siêu phẩm” ở trận hòa Zenit 3-3 cách đây vài ngày. Đó là cú sút cầu vồng từ rất xa khung thành, thủ môn của Zenit chỉ còn biết đứng nhìn khi trái bóng “chẳng hiểu sao” từ trên cao rơi đúng vào khung thành. Candreva từng ghi nhiều bàn thắng ở mức siêu phẩm như vậy trong sự nghiệp, nhưng lần phá lưới Zenit có ý nghĩa rất quan trọng với sự nghiệp đang đi sang sườn dốc bên kia của anh.

    Hóa ra, Candreva chưa hết thời như người ta vẫn tưởng. BLĐ Inter vừa đề nghị anh gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, kéo dài đến năm 2021. Đó không hẳn là phần thưởng, nhưng là cách để BLĐ đội bóng áo xanh-đen chìa tay ra với Candreva, tỏ ra tin cậy cầu thủ chạy cánh này vào thời điểm anh đang gặp rất nhiều vấn đề tâm lý. 

    HLV Luciano Spalletti vốn được xem là người rất giỏi trong việc đánh thức tài năng của những cầu thủ đang ngủ quên, giúp họ tìm lại được niềm vui chơi bóng. Nay ông sẽ phải làm việc đó với Candreva, một cầu thủ chạy cánh tài năng, giàu kỹ thuật và kinh nghiệm. Thứ Candreva cần chính là tìm lại sự tự tin, cũng như các phương án tấn công đa dạng hơn là các quả tạt bóng cầu may như anh buộc phải làm ở mùa trước. 

    Dù thế nào, nỗ lực bản thân Candreva cũng là thứ mang yếu tố quyết định trong mùa giải đầu tiên được tranh tài tại Champions League. Ở tuổi 31, anh không còn thời gian để nghĩ đến một CLB lớn khác, mà chỉ có sống chết với bóng đá đỉnh cao dưới màu áo xanh-đen.

    Thời gian thi đấu suy giảm
    Mùa 2016/17 khi Candreva vừa đến Inter, anh đã có 3.022 phút thi đấu ở Serie A, trong đó 19 trận chơi đủ 90 phút. Nhưng sang đến mùa sau đó (2017/18), tuổi tác cũng như vai trò chuyên môn suy giảm, Candreva chỉ còn 2.562 phút hiện diện trên sân tại Serie A, và chỉ còn 9 trận được thi đấu trọn vẹn từ đầu tới cuối. Dự kiến mùa bóng 2018/19 sắp tới, Candreva sẽ còn bị hạn chế hơn nữa về thời gian thi đấu do chịu sự cạnh tranh của Politano. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội