Bóng Đá Plus trên MXH

Inter không còn muốn phí phạm những tài năng trẻ
HUY HIẾU • 13:48 ngày 04/04/2020
Trong vài thập kỷ vừa qua, rất nhiều cầu thủ trẻ được lò đào tạo của Inter nuôi dưỡng, sau đó lại trở thành ngôi sao lớn dưới màu áo khác. Nhưng bây giờ HLV Antonio Conte không còn muốn điều ấy tái diễn nữa.

    Chỉ vĩ đại khi rời Inter!
    Có không ít cầu thủ từ giỏi đến vĩ đại của Serie A mà chỉ khi tìm hiểu sâu về hồ sơ của họ, mới biết rằng họ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Inter. Đó là Giuseppe Signori, người được các tuyển trạch viên đem về Inter từ khi mới 13 tuổi và rèn giũa. Nhưng Inter đã bán Signori cho một đội bóng thuộc… Serie D (Leffe) vào năm 1984 khi anh chỉ 16 tuổi. Để rồi sau đó, Signori có 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A, kết thúc sự nghiệp với 188 bàn thắng (8 lần phá lưới Inter), xếp thứ 9 trên danh sách các tay săn bàn vĩ đại nhất giải đấu mọi thời đại.

    Marco Delvecchio cũng vậy, cựu tiền đạo người gốc Milan này sinh ra trong gia đình có mấy thế hệ là Interista. Anh may mắn hơn Signori là được khoác áo Inter 2 mùa giải, nhưng phải ra đi khi chỉ 22 tuổi, rồi trở thành huyền thoại của CLB Roma.

    Xu hướng ấy tiếp tục trong thế kỷ 21 với những trường hợp rất nổi tiếng Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Philippe Coutinho và mới nhất là Nicolo Zaniolo. Pirlo bị hy sinh để đổi lấy một hậu vệ trái “tàn phế” Francesco Coco, Bonucci là một phần của hợp đồng chiêu mộ Diego Milito và Thiago Motta từ Genoa vào năm 2009. Cả sự nghiệp đầy hứa hẹn của Zaniolo bị đánh đổi lấy một tiền vệ già hơn anh tới 11 tuổi (Radja Nainggolan), mà Inter cũng chỉ dùng đúng 1 mùa giải (2018/19) trước khi bằng mọi cách tống khứ.

    Các Interista nhớ đến Goran Pandev bởi anh là sự bổ sung quan trọng vào giữa mùa 2009/10, giúp Inter của HLV Jose Mourinho giành cú ăn ba duy nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Nhưng chính phần lớn Interista cũng không nhớ rằng Pandev từng trưởng thành từ lò của Inter, bị bán sang Lazio với giá rẻ mạt vào năm 21 tuổi và phải chờ đến khi anh gặp vấn đề với Lazio, Inter mới có thể chiêu mộ lại.

    Inter sẽ không phạm sai lầm khi bán các tài năng trẻ như Pirlo, Bonucci hay Coutinho (từ trái qua) trong quá khứ

    Pirlo từng nói anh cảm thấy may mắn vì đã sớm rời Inter, bởi suốt thời gian dài đội bóng này hầu như không có chỗ cho cầu thủ trẻ, với một ngoại lệ duy nhất là Ronaldo “béo”. Đó là nhận xét hoàn toàn xác đáng, bởi đội bóng áo xanh-đen chẳng bao giờ muốn chờ đợi những đứa con của mình trưởng thành.

    Nếu những cầu thủ nói trên ở lại Inter, số phận của họ hoặc là gắn với các đội bóng hạng dưới, hoặc dự bị cả đời như Andrea Ranocchia. Sự mất hút của các tài năng trẻ khi lên đội 1 rất dễ hiểu, BHL Inter luôn buộc họ phải ngồi ghế dự bị đến mức chán nản. Để cứu vãn sự nghiệp, họ chỉ có thể ra đi.

    Xu hướng đang thay đổi
    Sự có mặt của HLV Conte đã làm thay đổi chính sách đó. Từng có thời gian cầm quyền ở ĐT Italia, HLV Conte hiểu rõ tầm quan trọng của các cầu thủ trẻ với tương lai và sự phát triển bền vững của CLB. Từ khi sang Inter, vị chiến thuật gia người gốc Lecce này rất chú trọng nâng đỡ các tài năng trẻ, đặc biệt là cầu thủ Italia.

    Lautaro chơi không mấy ấn tượng mùa trước, nhưng vào tay HLV Conte lại đang trở thành một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất châu Âu mùa này, bất chấp việc Inter phải dừng bước ngay vòng bảng Champions League. Mấu chốt là việc HLV Conte và GĐTT Giuseppe Marotta kiên quyết chia tay Mauro Icardi để đem về Romelu Lukaku, chính nhờ chơi bên cạnh tiền đạo người Bỉ mà Lautaro tỏa sáng, từ đó trở thành món “hàng hot” trên TTCN, liên tục được Barca nhòm ngó thời gian qua.

    4 cầu thủ gồm Lautaro, Stefan de Vrij (đến theo dạng chuyển nhượng tự do) cùng các tài năng trẻ cây nhà lá vườn Alessandro Bastoni và Sebastiano Esposito có tổng giá trị khoảng 200 đến 220 triệu euro. Đó là ước tính của nhật báo Gazzetta dello Sport, đã tính đến việc giá trị cầu thủ tại châu Âu sẽ giảm giá sâu vì dịch bệnh Covid-19.

    Một thời gian dài, các Interista đớn đau khi nhìn thấy những tài năng trẻ ngày nào của CLB tỏa sáng dưới màu áo khác, mà điển hình những năm gần đây là Coutinho, Bonucci và Zaniolo. Nhưng chừng nào bộ đôi Conte-Marotta còn tại vị, chừng đó các cầu thủ trẻ vẫn sẽ còn đất để lập thân tại sân Giuseppe Meazza.

    Tràn ngập cầu thủ dưới 25 tuổi
    Ở mùa giải 2019/20, HLV Conte đã tạo điều kiện tới 6 cầu thủ dưới 25 tuổi (tính ở thời điểm đầu mùa) được chơi ít nhất 10 trận chính thức cho Inter. Đó là Nicolo Barella với 29 trận, Alessandro Bastoni 17, Sebastiano Esposito 11, Lautaro Martinez 31, Stefano Sensi 17 và Milan Skriniar 32. So với cả mùa trước dưới thời HLV Luciano Spalletti, chỉ 2 cầu thủ trẻ đạt cột mốc trên (Lautaro và Skriniar).

    Vẫn đề phòng khi buộc phải bán Karamoh
    Do không có chỗ, Inter đã buộc phải bán Yann Karamoh cho Parma với giá 8 triệu euro. Tuy nhiên do lường trước khả năng tỏa sáng của tài năng trẻ người Pháp trong tương lai, BLĐ Inter đã thòng một điều khoản cho phép CLB nhận được tới 50% phí chuyển nhượng trong lần chuyển nhượng tiếp theo của Karamoh. Tức giả sử sau này Parma bán Karamoh với giá 60 triệu euro, Inter sẽ thu về 30 triệu euro.

    XEM THÊM

    Serie A thành mồi ngon của giới 'cò'

    Dybala sẽ trở thành 'Del Piero mới' của Juventus

    Lukaku nhớ bóng đá, ngưỡng mộ 'ngựa chứng' Adriano

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội