Bóng Đá Plus trên MXH

Inter hết hy vọng vào top 3: Đến lúc tạm biệt Mancini
Huy Hiếu • 13:20 ngày 22/04/2016
Thất bại 0-1 trước Genoa rạng sáng qua không chỉ khiến Inter xem như hết hy vọng lọt vào Top 3, mà còn khiến chút niềm tin ít ỏi cuối cùng của Interista dành cho HLV Roberto Mancini cạn kiệt. Mancio là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thảm cảnh của đội bóng hôm nay!

    HY VỌNG NHIỀU ĐỂ THẤT VỌNG CÙNG CỰC

    Torino ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm trước Roma, điều đó đồng nghĩa với việc nếu kết quả đó được giữ nguyên, trong khi Inter thắng Genoa, khoảng cách giữa Nerazzurri và Top 3 chỉ còn lại đúng 1 điểm. Nhưng hết trận, khoảng cách giữa Roma và Inter đã được tăng lên 7 điểm, đội quân áo xanh-đen xem như hết khả năng giành vé dự Champions League mùa sau khi Serie A chỉ còn lại 4 vòng. 

    Các Interista đi từ hy vọng lúc đầu trận, sốt ruột lúc giữa trận cho đến bàng hoàng trước những gì xảy ra trước mắt. Cơn giận dữ được trút lên đầu HLV Mancini, người đã mắc quá nhiều sai lầm, đồng thời hoàn toàn bất lực trước thảm cảnh của Inter. 


    Inter cần chiến đấu với tinh thần sư tử, nhưng HLV Mancini lại xếp Rodrigo Palacio đá chính, để rồi nhìn lão tướng này thi đấu như cơm nguội suốt… 89 phút. Thường Mancio hay thực hiện sự thay đổi người đầu tiên kể từ phút… 80, lần này rút kinh nghiệm ông thay người ngay ở phút 73. Nhưng gương mặt rời sân lại là Ivan Perisic, người chơi hay nhất bên phía Inter. Ngòi nổ nguy hiểm nhất bởi kỹ thuật và tốc độ bùng nổ, Adem Ljajic được cất trên ghế dự bị cho đến phút… 89, anh vào sân khi Inter đã hoàn toàn tuyệt vọng. 

    Đây không phải lần đầu tiên Mancio khiến các Interista bực tức với cách dùng người kỳ cục như vậy. Với dàn tấn công hùng hậu, nhưng Mancio luôn xáo trộn nhân sự để tự làm yếu đội bóng. Ở thời điểm nước sôi lửa bỏng khi Inter đã bị dẫn bàn ở cuối hiệp 2, việc Mancio thường xuyên làm nhất là… ghi chép sổ tay, cằn nhằn với trợ lý Sylvinho, chứ không phải hò hét thúc giục học trò tiến lên.

    CĐV KÊU GỌI SA THẢI MANCIO

    HLV Mancini chính là người được BLĐ Inter cưng chiều trên TTCN nhất trong thời hậu Mourinho, với gần 90 triệu euro đã được chi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2015 và tháng 1 vừa qua. Về lực lượng, Inter cũng là đội bóng hiếm hoi ở Serie A hiện tại không có bất kỳ ai trong danh sách thương binh, lại chỉ phải tham chiến ở 1 mặt trận duy nhất. Inter cũng không còn bị trọng tài xử ép như giai đoạn trước Calciopoli. Mancio không có bất kỳ lý do thuyết phục nào để biện bạch cho thảm cảnh của đội bóng. 

    Trên mạng xã hội từ quốc tế cho tới cả Việt Nam, Manciniout (Biến đi, Mancini) đã trở thành hashtag rất phổ biến trong giới Interista. Cứ bấm vào “hashtag” đó sẽ ra vô số bài viết hoặc bình luận liên quan đến việc đòi sa thải Mancio. Đây cũng là chuyện HLV Louis van Gaal gặp phải tại Man Utd gần đây. 

    HLV Mancini đã có công gây dựng đội bóng sau Calciopoli, tạo tiền đề để người kế nhiệm Jose Mourinho đưa Inter đến cú ăn ba vĩ đại năm 2010. Nhưng thất bại trong nhiệm kỳ 2 ở Inter là dấu hiệu cho thấy Mancio nên ra đi, vì tương lai của đội bóng và chính ông!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội