Bóng Đá Plus trên MXH

Hai sắc thái chiến thắng của Inter và Milan
HẢI LONG • 08:59 ngày 15/08/2022
Cả hai đội bóng thành Milan cùng có được 3 điểm ở vòng mở màn Serie A 2022/23. Nhưng cái cách mà Inter và Milan chạm tới chiến thắng vô cùng khác nhau.

    “Milan giống như nhà vô địch, Inter khiến người ta nổi da gà” - đó là dòng tít xuất hiện trên trang nhất tờ Gazzetta dello Sport ngày hôm qua. Dòng tít ấy đã tóm gọn về bộ mặt của hai đội bóng thành Milan sau vòng mở màn Serie A.
    Thực tế, việc cả Inter lẫn AC Milan có được 3 điểm trước Lecce hay Udinese không bất ngờ, nhưng cách họ chạm tới chiến thắng không giống nhau. AC Milan mạnh mẽ “nuốt chửng” Udinese, còn Inter chỉ có thể đánh bại đội bóng mới lên hạng Lecce theo cách rất… hú vía.

    Không thể phủ nhận việc giành Scudetto mùa trước đã giúp Rossoneri cải thiện vấn đề tâm lý. Họ tự xem mình là kẻ mạnh và bước vào từng trận đấu với tư tưởng “chiếu trên”. Trước thềm mùa giải mới, HLV Stefano Pioli từng truyền tải thông điệp về tâm lý của kẻ mạnh. Với ánh mắt đầy rạng rỡ, ông bắt đầu nói về niềm tin chiến thắng: “Nếu thi đấu đúng khả năng, chúng tôi không sợ bất kỳ đối thủ nào”.

    Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, AC Milan mới bước vào Serie A với tư cách ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Điều đó mang tới cho từng cầu thủ niềm tin vào bản thân cũng như thành công của CLB.

    Những phút đầu tiên của nửa Đỏ thành Milan ở Serie A mùa này bằng đầu bằng gáo nước lạnh khi để Rodrigo Becao của Udinese chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 2. Mặc dù vậy, khó khăn ban đầu ấy lại tạo điều kiện để họ phát huy bản lĩnh và thể hiện niềm tin chiến thắng mạnh mẽ. Thời gian còn lại, Rossoneri tự tạo ra cuộc chơi của riêng mình và nhấn chìm Udinese trong sự hưng phấn tột độ.

    Inter đã phải nhờ đến bàn thắng rất muộn màng của một hậu vệ là Dumfries mới vượt qua được tân binh Lecce

    Điều đáng mừng là thời điểm này, HLV Pioli có trong tay lực lượng đủ dày để mơ mộng. Trong hiệp hai, ông đã thay thế cả bộ tứ tấn công (Ante Rebic, Brahim Diaz, Rafael Leao, Junior Messias) bằng hàng công mới toanh (Alexis Saelemaekers, De Ketelaere, Olivier Giroud, Divock Origi). HLV trưởng của AC Milan tự hào về điều đó: “Không ai được đảm bảo vị trí. Chúng tôi còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Nếu Giroud xuất sắc, cậu ấy sẽ đá chính. Nếu không thì Rebic sẽ thi đấu”.
    Trái ngược lại với sự bùng nổ của AC Milan, Inter chỉ có thể giành được 3 điểm nhờ may mắn. Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 2 của Romelu Lukaku không thể giúp họ có trận đấu dễ dàng hơn. Đầu hiệp 2, Nerazzurri bị Lecce gỡ hòa, rồi sống trong những thời khắc bị đe dọa thực sự. 

    HLV Simone Inzaghi đã làm hết cách. Tới mức, ông buộc phải chơi canh bạc tất tay với 4 tiền đạo trên sân là Lautaro Martinez, Lukaku, Edin Dzeko và Joaquin Correa. Và rồi, trong tình huống cuối cùng của trận đấu, họ đã phải nhờ tới… cái bụng của Dumfries để kết liễu đối thủ.

    Không ai có thể hài lòng với chiến thắng kiểu như vậy. Sau trận đấu, HLV Inzaghi đã nhấn nhấn mạnh việc thắng lợi ở phút 95 không khác gì “tự hạ mình”. “Chúng ta không thể thắng ở phút cuối như vậy. Sau trận đấu, CLB sẽ phải ngồi lại phân tích vì chúng tôi đã tự hạ mình để có chiến thắng” - cựu HLV Lazio nói.

    Với chất lượng đội hình, Inter được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn thế. Nhưng có vẻ như HLV Inzaghi chưa thể “lắp ráp” hàng công của Nerazzurri trở thành khối gắn kết. Lautaro Martinez trở nên lạc lõng trước đối tác “mới mà cũ” Lukaku. Bản thân tiền đạo người Bỉ cũng chưa thực sự bắt nhịp. “Nhồi nhét” 4 tiền đạo của Inzaghi gần như chỉ là hành động trông chờ vào vận may của Inzaghi.

    Nhưng dù sao, một chiến thắng vất vả không phải là thước đo để đánh giá chặng đường dài của Inter. Đôi khi, việc khởi đầu không tốt lại là điều may với họ. Chỉ có như vậy, thầy trò Inzaghi mới có thể nhìn lại mình, để tiếp tục con đường phía trước.

    Lukaku ghi bàn nhanh nhất trong trận mở màn Serie A

    Với việc chọc thủng lưới Lecce ở 1 phút 22 giây, Lukaku đã san bằng kỷ lục của Dusan Basta để trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong trận mở màn Serie A. Điều đáng nói, cả hai đều ghi bàn vào lưới Lecce.

     

    Tags: Inter
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội