Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Sa thải Inzaghi không phải là vấn đề của Milan!
Chiêu Văn • 11:05 ngày 28/01/2015
HLV Inzaghi đang đứng trước nguy cơ lớn bị sa thải sau trận thua Lazio 0-1 vừa diễn ra rạng sáng nay (28/1), nhưng chính những người đang thuê ông mới phải chịu trách nhiệm chính cho cuộc khủng hoảng hiện giờ của Milan.

    Milan 0-1 Lazio
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Đầu tiên đó là lỗi của Max Allegri. Rồi là lỗi của Clarence Seedorf. Và giờ, theo ban lãnh đạo Milan, người phải chịu trách nhiệm là Pippo Inzaghi. Chỉ sau 7 tháng nhận việc, HLV của Rossoneri giờ đứng trước nguy cơ hiển hiện bị sa thải sau thất bại ở tứ kết Coppa Italia hôm thứ Ba dưới tay Lazio. Về mặt thống kê, tiền đạo huyền thoại của CLB không thể than phiền. Milan đang ở nửa dưới Serie A, và ngay cả việc dự Europa League mùa sau cũng là một giấc mơ xa vời. Họ chỉ thắng 6/20 trận ở Serie A và bắt đầu năm 2015 với 1 điểm sau 4 trận, khởi đầu tệ nhất của họ trong năm mới sau 74 năm.

    Rõ ràng là Milan cần những thay đổi, nhưng biến Inzaghi thành kẻ tội đồ, giống như Allegri và Seedorf trước anh, không phải là giải pháp. Đã tới lúc thừa nhận rằng Chủ tịch Silvio Berlusconi và Giám đốc điều hành Adriano Galliani mới là vấn đề.

    Bộ đôi đó là người đã xây dựng nên một phần lớn trong lịch sử vinh quang của Milan sau khi Berlusconi mua lại CLB năm 1986. Dưới thời HLV thiên tài Arrigo Sacchi, họ đã tạo ra một trong những đội bóng vĩ đại nhất mọi thời, với Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Franco Baresi và Paolo Maldini, giành những danh hiệu lớn liên tiếp và thống trị bóng đá cả ở Italia lẫn châu Âu.

    Những vấn đề từ phía Chủ tịch Silvio Berlusconi (trái) khiến Milan sa sút không phanh 

    Nhưng kể từ chức vô địch Champions League gần nhất năm 2007, khi đội bóng đã có phần già cỗi, nhưng vẫn còn đó các ngôi sao lớn như Maldini, Alessandro Nesta, Rino Gattuso, Clarence Seedorf và chính Inzaghi cất lên bản tráng ca cuối cùng, Milan nhanh chóng sa vào vực thẳm. Scudetto 2011 cũng không che giấu được sự thật rằng CLB đang chìm sâu.

    Trong khi có nhiều yếu tố dẫn tới sự sa sút hiện giờ của Milan, bao gồm nguyên nhân khách quan như sự sa sút chung của Serie A, vụ bê bối Calciopoli và các vấn đề tài chính-chính trị của ông chủ Berlusconi, bản thân ngài chủ tịch và cánh tay phải của ông ở CLB Galliani là những người phải chịu trách nhiệm chính.

    Chính sách chuyển nhượng của Milan thật tệ hại, với danh sách các cầu thủ mà họ đưa về từ năm 2007 chỉ là những món hàng thải, chuyển nhượng tự do hoặc không còn ai cần đến. Fernando Torres, Michael Essien, Valter Birsa, Cristian Zaccardo, Nicola Legrottaglie, Emerson, Mancini, Kaka và Andriy Shevchenko trở lại lần thứ hai, đây thực sự là bản danh sách đáng thất vọng. Galliani không hề có một kế hoạch dài hạn, tệ hơn, rất nhiều tài năng trẻ bị bán đi quá sớm, bao gồm bộ đôi hiện đang chơi cho Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang và Sokratis Papastathopoulos, cũng như các tuyển thủ Italia, Matteo Darmian và Davide Astori.

    Ngay đến xe bus, Milan cũng phải giao bán 

    Nguồn ngân quỹ đã hạn hẹp và quý giá nay lại được đầu tư sai chỗ. Năm 2013, Galliani trao cho Juventus 12 triệu bảng để đổi lấy Alessandro Matri, cũng bằng số tiền Bianconeri bỏ ra để có Carlos Tevez. Matri chỉ ra sân 1 trận rồi bị đẩy sang Fiorentina tháng 1 sau đó, trong khi tiền đạo người Argentina đã ghi 40 bàn trong 73 trận cho Juve. Đó không phải là lần đầu tiên Galliani trực tiếp “hỗ trợ” cho Juve. Quyết định ngớ ngẩn để Andrea Pirlo ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2011 là chìa khóa cho sự hồi sinh của Bianconeri và cũng là khởi đầu cho sự sụp đổ ở Milan.

    Đúng là Berlusconi không còn muốn mở hầu bao như trước kia nữa, nhưng thay vì tích cực tìm một đối tác mới, hoặc bán đi CLB, ông lại để cho nó sống đời sống thực vật. “Đây từng là một CLB lớn. Tôi chưa bao giờ thấy Milan được điều hành một cách thiếu nghiêm túc như hiện giờ”, cựu huyền thoại Zvonimir Boban ngao ngán. Berlusconi và Galliani, đã 78 và 70 tuổi, cũng không còn hợp với thế giới bóng đá hiện đại. Milan từng là một trong những CLB sáng tạo nhất thế giới, với Milan Lab (Phòng thí nghiệm Milan) nổi danh có thể giúp kéo dài sự nghiệp đỉnh cao của những Paolo Maldini và Alessandro Costacurta qua tuổi 40. Giờ thì họ chỉ còn là một cỗ máy lạc hậu và già cỗi.

    Milan là 1 trong chỉ 2 đội thuộc Deloitte Money League 2015 (đội kia là Inter) có doanh thu giảm trong mùa 2013/14 so với mùa trước đó. Họ mất 13,8 triệu euro thu nhập và lần đầu tiên biến mất khỏi tốp 10 các CLB giàu nhất thế giới. Thu nhập trong ngày diễn ra trận đấu của họ ở San Siro mùa trước chỉ là 24,9 triệu euro. Real Madrid, Barcelona, Manchester United và Arsenal hiện đều vượt mốc 100 triệu euro.

    Milan liên tục bị các đội bóng hàng đầu châu Âu bỏ xa phía sau 

    “Milan tiếp tục bị bỏ lại phía sau so với các CLB hàng đầu châu Âu và điều ngăn cản họ là cơ sở hạ tầng và trang thiết bị”, giám đốc cấp cao của Deloitte - Austin Houlihan nói. “Họ đã không có những cơ sở hiện đại, được cập nhật lẽ ra giúp họ có thêm thu nhập. Juventus đã cho thấy một sân bóng mới có thể mang lại những gì và trong khi sân nhà của họ không quá lớn, việc hiện đại hóa và tận dụng các tính năng đa dạng của nó là một mô hình cho Milan và phần còn lại của bóng đá Italia”.

    Milan có lẽ sẽ lỡ Champions League lần thứ hai liên tiếp, càng khiến những vấn đề tài chính của họ thêm trầm trọng trong hai năm tới. Mọi chuyện trở nên tuyệt vọng tới mức giờ họ đang phải bán đi các ngôi sao để giảm chi phí. Và với luật công bằng tài chính hiện giờ, ngay cả nếu Berlusconi sẵn sàng bỏ tiền như những năm 1980 và 1990, sẽ không dễ để Milan cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng lúc này.

    Sa thải Inzaghi sẽ chẳng giúp được gì cho đội bóng, và điều tương tự chờ đợi người thay thế anh, dù đó là Mauro Tassotti, Luciano Spalletti, hay ngay cả là Jose Mourinho hoặc Pep Guardiola.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay