Đồng ý rằng Milan vừa thua Napoli ở vòng đấu gần nhất tại Serie A, khiến khoảng cách giữa họ và Inter giờ đã lên đến 9 điểm. Vâng, 9 điểm và 11 vòng đấu còn lại, giấc mộng Scudetto sau một thập kỷ càng lúc càng mong manh.
Nhưng các Milanista không xem đó là nỗi buồn. Bởi họ đã xác định đến với mùa giải này là xếp thứ 8, thứ 9 chứ không phải xếp nhì bảng và đua chức vô địch như bây giờ. Có nghĩa rằng Milan giống như một anh khóa đi thi, xác định đậu tiến sĩ là hạnh phúc rồi, ai ngờ được thám hoa vậy?
Thành công ở đấu trường Europa League cũng tiếp thêm niềm vui cho Milan. Đội bóng đã lọt vào vòng 1/8, đang tràn trề đi đến tứ kết sau trận lượt đi với kết quả có lợi ở Old Trafford. Nếu vượt qua M.U đêm nay, đấy sẽ là một cú hích tinh thần lớn nữa cho đoàn quân trẻ của HLV Stefano Pioli đi đến mùa giải năm sau.
Đã nhắc đến Stefano Pioli thì cũng nói thêm là không có vị HLV nào tội nghiệp như ông. Mới chân ướt chân ráo đến Milan, thậm chí thông tin được Milan bổ nhiệm còn chưa chính thức thì hashtag #pioliout đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội.
Một chiến dịch tẩy chay lớn được hình thành, đương nhiên bất lực trong việc chứng kiến San Siro vẫn đón người đàn ông đến từ Parma này về dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen. Sự kiên định của BLĐ Milan đã được hái quả ngọt. Hôm nay, Pioli gieo hy vọng, hashtag #pioliout mất tích, chỉ còn sự tin tưởng.
Trường hợp Zlatan Ibrahimovich cũng tương tự Pioli. Tức là bị các fan Milan cựu trào phản đối. Họ cho rằng đấy là một thương vụ chuyển nhượng “ăn mày dĩ vãng”, rằng thương hiệu Milan giờ xuống cấp đến mức độ phải vời về một lão tướng gần 40 tuổi, lại mang về từ nước Mỹ. Tất cả đều coi đấy là sự sỉ nhục.
Nhưng kết quả là gì đây? Ibra mang đến cho họ khí phách, lòng tự hào, dặn dò cho họ biết đây là AC Milan vĩ đại với 18 Scudetto, 7 C1/Champions League, và 120 năm huy hoàng. Ibra với cái đầu ngẩng cao, ngực ưỡn về phía trước, là chứng nhân của Scudetto cuối cùng mà Milan có được, đã dẫn dắt đoàn quân non trẻ đi lên phía trước trong sự ngạo mạn của bản thân anh. Milan là đoàn quân tiềm năng, lòng tự hào của Milan luôn có sẵn, và Ibra kích thích nó sống dậy.
Như một đoàn quân ra trận quan trọng nhất là sĩ khí. Từ sĩ khí, họ vươn lên, chiến thắng, và tạo hy vọng. Nhưng Ibra đã 39 tuổi, Pioli là HLV chưa có danh hiệu nào lận lưng. Đội bóng này vì vậy cần thêm một nhà vô địch, một viên ngọc trên đỉnh vương miện, quả cherry trên chiếc bánh. Nhân vật này sẽ đóng vai trò như Kaka của 2007. Nếu tìm được người này, Milan sẽ trở lại. Đội bóng này có tiềm năng, chỉ thiếu điểm nhấn.
Cuối cùng vì thế mọi thứ là ở Paolo Maldini. Tất cả đang chờ ngài! Một sự chờ đợi vang vọng từ quá khứ, kéo đến hiện tại và ngóng về tương lai.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn