Kể từ cuối năm 2011, Rossi đã liên tục dính chấn thương đầu gối. Đầu năm 2014, anh lại dính chấn thương dây chằng đầu gối, chỉ trở lại vào cuối mùa, như thế là quá muộn để anh có thể giành suất dự VCK World Cup 2014 cùng ĐT Italia. Giữa tháng 8/2014, Rossi lại chấn thương tiếp trong giai đoạn tập huấn trước mùa và nghỉ thi đấu toàn bộ mùa giải trước.
Với tiểu sử chấn thương dày đặc như thế của Rossi, việc Fio mời Rossi gia hạn quả là canh bạc mạo hiểm, dù hợp đồng của anh với đội chủ sân Artemio Franchi vẫn còn thời hạn đến 2017. Tất nhiên, Rossi phải nhượng bộ về mặt lương bổng, anh đã vui vẻ chấp nhận giảm lương từ 2,4 triệu xuống chỉ còn 1,7 triệu euro/năm.
Sau khi Fio đem Mario Gomez cho Besiktas mượn, cứ ngỡ Rossi sẽ trở thành chủ công của La Viola mùa này. Nhưng HLV Paulo Sousa còn chưa muốn vội vàng với cựu tiền đạo Man Utd, ông đang trọng dụng ngôi sao trẻ Federico Bernardeschi và tân binh Nikola Kalinic trên hàng công.
Do sức khỏe không đảm bảo, Rossi đã không còn được xem là nhân vật không thể đụng đến. Tuy nhiên nếu tìm lại được phong độ từng giúp anh ghi tới 16 bàn chỉ trong nửa đầu mùa giải 2013/14, việc anh được HLV Antonio Conte gọi vào ĐT Italia dự VCK EURO 2016 là hoàn toàn khả thi, trong bối cảnh bóng đá Italia đang rất khan hiếm tiền đạo giỏi.
Nếu không vì lý do chấn thương, lẽ ra Rossi đã trở thành người xứng đáng kế tục sự nghiệp của cựu danh thủ Gabriel Batistuta tại sân Artemio Franchi. Dù sao đi nữa, việc Rossi được Fio mời gia hạn cũng cho thấy đội bóng áo tím vẫn còn tin cậy vào tiền đạo này, chờ một ngày anh trở lại với phong độ và đẳng cấp đích thực. Trước mắt, HLV Sousa đã hứa sẽ để Rossi đá chính đêm mai, khi Fio tiếp đón Genoa.
20 tháng, chỉ ra sân… 17 phút
Sau khi bình phục chấn thương hồi tháng 5/2014, Rossi đã lập tức ghi 2 bàn/3 trận cuối ở Serie A 2013/14. Nhưng suốt từ đó đến nay, tức là trải qua gần 20 tháng, Rossi mới ra sân phục vụ Fiorentina đúng… 17 phút. Đó là 17 phút cuối ở trận Fiorentina thua Torino 1-3 tại vòng 2 Serie A mới đây.