Bóng Đá Plus trên MXH

Cơn cuồng nộ của Max Allegri
PHƯƠNG LINH • 05:41 ngày 18/05/2024
Khi HLV Max Allegri trút giận lên trọng tài chính và trọng tài thứ tư vài phút trước khi trận chung kết Coppa Italia giữa Juventus và Atalanta kết thúc, không ai ngờ đó chỉ là khởi đầu của một buổi tối điên cuồng và có lẽ mất kiểm soát của chiến lược gia người Italia.

    Vài phút sau khi Juve giành được chiếc Cúp đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai tại câu lạc bộ, Allegri có vẻ đã từ chối lời chúc từ các GĐTT Cristiano Giuntoli và Maurizio Scanavino. Dù ông phủ nhận, nhưng hình ảnh trên các kênh truyền hình Italia cho thấy rõ ràng Allegri đã có những cử chỉ không đẹp hướng về phía 2 người này và thực tế là Allegri không tiếp cận họ sau tiếng còi hết thúc để ôm hoặc chia sẻ niềm vui.

    Trong khi các cầu thủ Juventus ăn mừng dưới khán đài Curva Sud, Allegri đứng xa các thành viên trong BHL và thậm chí còn cố kìm nén nước mắt. Điều tương tự cũng xảy ra khi ông cố giấu cảm xúc trong cuộc họp báo sau trận đấu. 
    Cảm xúc của Allegri đối với các lãnh đội rất rõ ràng khi ông “chỉ” cảm ơn các cầu thủ vì đã “tặng ông và CLB một danh hiệu”.

    Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đằng sau hậu trường, Allegri đã nổi giận với một nhà báo Guido Vaciago của Tuttosport: “Mày hãy viết sự thật, chứ không phải những gì CLB thêu dệt. Tao biết mày từ đâu đến. Tao sẽ đến và xé cả 2 tai mày. Hãy viết sự thật lên báo đi!”.

    Tất nhiên, đấy mới là những gì từ phía Vaciago đã kể lại, song nhiều nguồn tin tại Italia xác nhận cuộc đối đầu căng thẳng giữa đôi bên và những lời đe dọa của Allegri.

    Với những gì Allegri đã nói và làm sau trận đấu cho thấy ông biết rằng mình sẽ không tiếp tục ở lại sân Allianz sau mùa hè này.

    Thực tế, Juventus đã liên hệ với Thiago Motta của Bologna và đề nghị một hợp đồng mới hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Sau mùa giải đầu tiên ở Turin, Giuntoli muốn xây dựng câu lạc bộ theo tầm nhìn của mình, nhưng Allegri không nằm trong kế hoạch của ông.

    Điều khiến Allegri bực mình là việc Giuntoli vẫn tiếp tục xác nhận sự tin tưởng vào ông trong vài tháng qua, thậm chí còn nói rằng huấn luyện viên người Livorno có thể đã đạt đến mốc 700 trận đấu cùng Juventus.

    Nhưng nó sẽ rất khó xảy ra và Allegri hoàn toàn nhận thức được. Và cơn cuồng nộ của Allegri trở thành những hình ảnh cuối cùng của ông trong nhiệm kỳ thứ hai tại Turin. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội