Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A không chấp nhận những cuộc bội phản
Việt Hà • 12:35 ngày 22/08/2019
Ngày 7/10 tới, Antonio Conte sẽ nếm “đòn thù” từ CĐV Juventus. Nhưng vị HLV trưởng Inter sẵn sàng đón nhận cơn giận dữ từ những người xem ông là kẻ phản bội. Phản ứng cực đoan của các CĐV Italia trở nên lạc lõng trong thế giới bóng đá kim tiền.
    “Người Italia yêu điên cuồng đội bóng của họ. Chính vì thế, họ căm thù những kẻ bỏ sang đội bóng đối địch”, Ibrahimovic từng nhận xét trong cuốn tự truyện của anh. Chân sút người Thụy Điển quá hiểu cảm giác bị CĐV đội bóng cũ chửi bới khi từng bỏ Juventus sang Inter, rồi lại tới Milan. 

    Làm Giuda (tiếng Italia - “kẻ phản bội”) là một điều gì đó kinh khủng với một cầu thủ, HLV. Năm 1990 khi Roberto Baggio bỏ Fiorentina sang Juventus, những cuộc bạo loạn đã diễn ra trên đường phố Florence. Trong cơn giận dữ dâng trào của các CĐV Fiorentina, chủ tịch đội bóng áo tím khi đó là Flavio Pontello phải trốn trong trụ sở CLB để đảm bảo an toàn.

    Gần 3 thập kỷ sau, người Italia vẫn có cái nhìn cực đoan với những kẻ phản bội. Conte đã rời Juventus được 5 năm, vậy mà khi ông nhậm chức HLV Inter vẫn tạo nên làn sóng căm phẫn. Các CĐV Juve đòi gỡ tên Conte khỏi ngôi sao danh vọng tại sân Allianz vì dám cả gan dẫn dắt đại kình địch của Juventus. Hôm 24/7 khi Inter chạm trán Juventus trong trận giao hữu trên đất Trung Quốc, Conte cũng phải nhận những tiếng la ó từ trên khán đài. Ngày 7/10 tới, khi Inter tiếp Juventus tại vòng 7 Serie A, Conte hiểu rằng một cơn bão sắp ập xuống đầu.

    Nhưng hãy nghe Conte nói về vấn đề này: “Tôi chưa bao giờ nhận được cuộc gọi từ Juventus sau khi họ sa thải Allegri. Vì thế không thể nói tôi phản bội Juventus để tới Inter. Trong khi đó, Inter luôn theo sát chào mời tôi với thái độ trân trọng. Tôi có trách nhiệm phải giúp Inter thành công”. 


    Conte vẫn còn nhiều tình cảm với Juventus. Song điều đó không có nghĩa ông phải chần chừ khi nhận lời Inter, đại kình địch của Juve. Conte không đứng ở vị trí một fan Juve để phải ghét bỏ Inter. Ông là một HLV tầm cỡ và cần một bến đỗ xứng tầm. Vì sự nghiệp, Conte chấp nhận làm kẻ phản bội trong mắt các CĐV Juventus, giống như Sarri chấp nhận làm Giuda trong mắt các CĐV Napoli khi nhận lời dẫn dắt nhà ĐKVĐ Serie A. Tất cả là công việc, là thu nhập, là tham vọng thành tích. 

    Đó là điều quá đỗi bình thường trong bóng đá hiện đại ngày nay. Nếu Conte từ chối Inter chỉ vì sợ CĐV Juve giận dữ mới là điều không bình thường. Nhưng bóng đá châu Âu nói chung và Serie A nói riêng đã từng có giai đoạn như thế cách đây vài thập kỷ. Đấy là khi đồng tiền chưa chi phối cầu thủ và HLV, họ gắn bó với CLB với fans bằng sợi dây tình cảm mật thiết. 

    Việc chuyển sang đội bóng đối địch là điều ít ai nghĩ đến trong đầu. Một vụ làm phản có thể khiến cầu thủ bị căm ghét suốt đời. HLV Sinisa Mihajlovic sau khi phát bệnh ung thư đã phải nhận phản ứng hả hê từ một số CĐV lớn tuổi của Roma, những người vẫn còn hận Mihajlovic vì vụ chuyển nhượng tới đại kình địch Lazio vào năm 1998. Dẫu rằng, cựu trung vệ người Serbia từ Roma tới Sampdoria rồi mới tới Lazio.

    Sarri phản bội Napoli để tới Juventus, Higuain cũng bị CĐV Napoli căm hận khi khoác áo Juve. Conte sẵn sàng tới Inter mặc kệ cơn bão giận dữ từ CĐV Juventus. Thái độ cực đoan của CĐV Italia là chút bản sắc còn sót lại của giải đấu một thời lừng lẫy này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội