Bóng Đá Plus trên MXH

Ancelotti sớm muộn cũng chán De Laurentiis
Gia Hưng • 09:08 ngày 27/07/2019
Dẫu biết chọn Napoli là chấp nhận dẫn dắt một đội bóng chi tiêu dè xẻn, nhưng phải đến Hè 2019, Carlo Ancelotti mới thực sự nếm trải cay đắng. Những lời hứa của Chủ tịch Aurelio De Laurentiis chỉ là đãi bôi và “Carletto” đang phải chấp nhận sự thật đó.
    Napoli là đội theo đuổi James Rodriguez đầu tiên nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể chốt được thương vụ này. Napoli cũng nhảy vào thử tranh giành Mauro Icardi với Juventus, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở lời đề nghị 50 triệu euro bị từ chối. Thương vụ Nicolas Pepe từ Lille tưởng như xong đến nơi, giờ lại bị đình trệ. Tất cả chỉ vì 1 vấn đề: Mức lương.

    Aurelio De Laurentiis không muốn có ngoại lệ về lương vào lúc này. Biểu tượng Lorenzo Insigne chỉ nhận 4,6 triệu euro/năm, và đã là người lương cao nhất đội. Trong giai đoạn này, nếu trả lương cho một tân binh cao hơn Insigne, Napoli chỉ có cách cũng tăng lương cho ngôi sao của mình, hoặc là… bán anh. 

    Điểm lại quá khứ, một trong những mức lương cao nhất mà De Laurentiis từng trả cho một cầu thủ Napoli là 5,5 triệu euro/năm cho Gonzalo Higuain ở mùa giải 2013/14. Trước khi sang Trung Quốc, huyền thoại Marek Hamsik chỉ nhận 3,5 triệu euro/năm. Phải mãi đến mùa này, Insigne mới được tăng lương, chứ trước đó anh chỉ có 3,6 triệu euro/năm mà thôi. Với kiểu trả lương này thì khó mà mua được những ngôi sao như James Rodriguez hay Mauro Icardi.

    Ngay đến Nicolas Pepe cũng… quay đầu. Napoli chấp nhận trả tới 80 triệu euro mua cầu thủ này từ Lille, nhưng đứng trước nguy cơ thất bại, vì không chịu trả lương cao. Mức giá chuyển nhượng thì có thể cao được, vì tài năng của Pepe được thừa nhận và các đội Premier League cũng đã nhảy vào để tranh mua, giá không thể rẻ. Nhưng trả lương cao vào lúc này thì dứt khoát không được, quan điểm của ông De Laurentiis là thế.


    Để mua được Pepe thì những người nhận lương gần bằng Insigne sẽ bị bán. Ba cầu thủ có nguy cơ ra đi cao nhất là Dries Mertens (lương 4 triệu euro/năm), Kalidou Koulibaly (lương 3,5 triệu euro/năm) và Arkadiusz Milik (3 triệu euro/năm). Koulibaly rất dễ ra đi khi Napoli vừa chi 36 triệu euro cho Manolas từ Roma. Mertens đã 32 tuổi, và chỉ còn hợp đồng đúng 1 năm nữa. Ancelotti cứ chối, nhưng có tin Milik đã bị De Laurentiis âm thầm đưa vào danh sách chuyển nhượng.

    Tóm lại, quan điểm của De Laurentiis là muốn mua thì phải bán, và không có ngoại lệ quá đáng về lương. Ancelotti đã quen dẫn dắt các đội nhà giàu, đến giờ mới thấm thía công việc ở một đội làm cách mạng nửa mùa như Napoli là thế nào. Ông rất yêu mến James, không ngần ngại tán dương Pepe, nhưng ông sẽ phải lựa chọn: Để mua được một Milik thì De Laurentiis đã bán đi một Higuain.

    Điều đó càng rõ ràng hơn khi Napoli đã chi 89 triệu euro mua cầu thủ hè này, trong khi mới thu về 50 triệu tiền bán cầu thủ. Rất hiếm khi có một sự chênh lệch lớn như vậy trong những năm De Laurentiis làm chủ tịch. Thu chi phải cân bằng. Chuyện bán để mua là hiển nhiên với đội bóng này trong những năm qua.

    Sau khi bị bán đến Juventus, Gonzalo Higuain đã từng tiết lộ chính De Laurentiis đẩy anh ra đi. Cầu thủ này vừa bị dân Napoli căm ghét, vừa bị De Laurentiis coi là kẻ hám tiền, trong khi không hề được tôn trọng ý kiến. Một vị chủ tịch như De Laurentiis đương nhiên phải xử lý vấn đề khôn ngoan trên tầm cánh HLV và cầu thủ, nói ra ngoài thiên hạ thế nào là một chuyện, còn sự thật ra sao lại là chuyện khác. Ancelotti chắc biết thừa điều đó.

    Ba tân binh cho phòng ngự
    Hè này, Napoli mới có 3 tân binh đáng chú ý. Đó là trung vệ Manolas từ Roma với giá 36 triệu euro, tiền vệ trung tâm Eljif Elmas từ Fenerbahce giá 16 triệu euro và hậu vệ phải Giovanni Di Lorenzo từ Empoli với giá 8 triệu euro. Ancelotti đang mòn mỏi chờ một cầu thủ tấn công mới, nhưng chưa được đáp ứng.

    37 - Nếu mua Nicolas Pepe với giá 80 triệu euro, De Laurentiis sẽ có bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Napoli. Hiện cầu thủ đắt giá nhất cũng do De Laurentiis mang về, là Higuain từ Real năm 2013, với giá 37 triệu euro
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội