Bóng Đá Plus trên MXH

AC Milan: Số 7 cho Morata, ‘số 9’ cho ai?
PHƯƠNG LINH • 21:58 ngày 20/07/2024
Alvaro Morata được đồng đội mới ở AC Milan, Yacine Adli nhường áo đấu số 7 ưa thích mà anh đã mặc trong vai trò đội trưởng của Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Điều đó cũng có nghĩa, áo số 9 mà Olivier Giroud để lại vẫn còn trống, một tín hiệu cho thấy Rossoneri sẽ đem về thêm một tiền đạo tên tuổi nữa. 

    Adli nhường áo số 7 cho Morata

    Tin đồn Morata về Milan đã xuất hiện khi anh vẫn còn chinh chiến ở EURO, và rốt cuộc nó cũng đã được hiện thực hóa vào tối 19/7. Vẫn còn rất nhiều lăn tăn về chính sách chuyển nhượng của Milan ở thương vụ này, song điểm tích cực là ít nhất họ đã sở hữu được một tiền đạo có thành tích ghi bàn xuất sắc trong những năm gần đây (luôn ghi hơn 10 bàn/mùa cho CLB từ 2019/20), cùng tố chất lãnh đạo và kinh nghiệm dày dạn để khỏa lấp khoảng trống mà Giroud vừa để lại, giống như cách tiền đạo người Pháp đã làm khi Zlatan Ibrahimovic ngừng chơi bóng.

    Những tưởng Morata sẽ khoác áo số 9 của chính Giroud, song khá bất ngờ anh sẽ mặc áo số 7, vốn thuộc về Adli. Ngay lập tức, Morata đã đăng thông tin này lên Instagram để cảm ơn Adli, người đổi sang áo số 94 với thông điệp rất tình cảm vốn quen thuộc ở anh: “Chúng ta chưa biết nhau nhưng bạn đã dành cho tôi một cử chỉ đẹp. Xin chân thành cảm hơn. Hẹn gặp bạn sớm”.

    Morata cảm ơn Adli đã nhường áo số 7

    Thực tế, Morata đã mặc áo số 9 nhiều lần trong sự nghiệp, mặc dù không thường xuyên: ở Juventus, cả trong lần đầu và lần thứ hai trở lại khoác áo theo dạng cho mượn, hoặc tại Chelsea, và ở đội trẻ Real Madrid. Trong thời gian ở Atletico Madrid, Morata mặc áo số 19. 

    Milan sẽ tiếp tục săn ‘số 9’

    Thực ra, trong buổi họp báo ra mắt huấn luyện viên mới Paulo Fonseca, cố vấn cấp cao Zlatan Ibrahimovic cũng đã hé mở về khả năng này: “Jovic sẽ ký mới với chúng tôi, và tiền đạo X (chính là Morata lúc này), rồi tùy thuộc vào tình hình chuyển nhượng, Milan có thể chiêu mộ tiền đạo thứ ba. Điều này còn phụ thuộc vào HLV, vào việc ông ấy cần bao nhiêu tiền đạo. Milan muốn những cầu thủ có thể thi đấu, không phải những người đến đây để lãng phí thời gian. Nhưng 3 tiền đạo là hoàn toàn có thể. Không có gì là không thể. Hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

    Cho đến lúc này, 2 cái tên trên hàng công mà Milan sẵn đuổi được nhắc đến nhiều là Tammy Abraham và Niclas Fullkrug, lần lượt là trung phong của Roma và Borussia Dortmund.

    Tammy Abraham và Niclas Fullkrug là 2 cái tên được nhắm cho vị trí số 9

    Đặc điểm về thể chất của họ là khác nhau nhưng cả hai có cùng phong cách chiến đấu dũng mãnh trước hàng phòng ngự đối phương. Abraham và Fullkrug sẽ là những sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công của Rossoneri. Để không chỉ dựa vào Morata hay siêu dự bị Jovic trong trường hợp khẩn cấp, mà còn để  họ tạo ra sự khác biệt ở các miếng đánh trên hàng công vào những thời điểm khác nhau của trận đấu.

    Lợi thế đang nghiêng về chân sút người Đức với một vài lý do. Abraham lại vừa dính chấn thương khi tập luyện ở Roma khiến Milan thêm lo ngại về tiền sử mẫn cảm của cựu tiền đạo Chelsea này. Mức phí chuyển nhượng của Fullkrug cũng mềm hơn (15-20 triệu euro so với 25 triệu mà Roma muốn thu về từ Abraham) và thêm thuận lợi cho Milan là Dortmund vừa ký hợp đồng với người thay thế Serhou Guirrasy. Bản thân Fullkrug cũng hứng thú tới Milan, sau khi ghi 2 bàn ở EURO 2024.

    Dù là Abraham, Fullkrug hay bất kỳ ai khác, một điều chắc chắn là: tiền đạo thứ ba của Rossoneri sẽ mặc áo số 9 còn trống mà Giroud để lại. 

    Số 7 cũng mang lời nguyền không kém số 9
    Đã có hơn 10 cầu thủ khoác áo số 7 của Milan trong thế kỉ XXI này, bắt đầu từ huyền thoại Andriy Shevchenko, và kể từ đó không ai có thể sánh bằng, thậm chí “bén mảng” đến thành tích của anh. Ricardo Oliveira, Alexandre Pato, Robinho, Jeremy Menez, Luiz Adriano, Gerard Deulofeu, Nikola Kalinic, Samu Castillejo và Yacine Adli lần lượt có vinh dự. Giờ đến lượt Morata mang trọng trách giải lời nguyền.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay