Các Interista đã chờ đợi gần 5 tháng để được ăn mừng một trận thắng sân nhà, và đã chờ đợi tới 6 năm rưỡi để được theo dõi Champions League. Vì thế, 130.000 vé xem 2 trận gặp Parma tối mai và tiếp đón Tottenham vào giữa tuần tới đã được bán hết veo chỉ vài giờ sau khi phát hành. Tức là trung bình sẽ có 65.000 khán giả theo dõi một trận sân nhà của Inter.
Đó là con số hết sức ấn tượng tại Italia. Vì nhiều lý do khác nhau, những đội bóng nổi tiếng giàu có CĐV như Milan, Roma và Napoli nay đều không còn thu hút đông đảo tifosi như trước. Milan sa sút, Roma và Napoli đều gặp vấn đề với chất lượng và cách quản lý SVĐ. Juventus đang cực thịnh, nhưng SVĐ của họ chỉ có hơn 4 vạn chỗ. Vì thế, Inter luôn là “ông vua” của phòng vé tại Serie A mấy năm qua.
Nhưng cũng phải thấy rằng, với giới tifosi khó tính tại Italia thì sự trung thành của Interista là hiếm thấy. Bất chấp việc Nerazzurri gây quá nhiều thất vọng trên sân cỏ, các CĐV áo xanh-đen vẫn ùn ùn kéo đến sân Giuseppe Meazza trong sự ganh tị của những đối thủ trong nước.
Nhưng trái ngược với không khí sục sôi trên khán đài, trên sân bóng Inter vẫn thường yếu đuối một cách khó hiểu về tâm lý, kể cả khi đụng các đối thủ kém hơn. Thống kê cho thấy dưới thời HLV Luciano Spalletti, Inter mới chỉ có đúng 2 lần thắng sau khi bị ghi bàn trước. Điều trùng hợp là cả 2 trận nói trên đều diễn ra ở sân Olimpico, thắng Roma 3-1 ở vòng 2 và đánh bại Lazio 3-2 tại vòng chót mùa trước, mà trận ấy đã đưa Inter trở lại với ánh sáng Champions League.
Kịch bản thường xuyên xảy ra nhất mỗi khi Inter bị dẫn bàn là những cầu thủ chạy cánh sẽ tạt bóng bổng tối đa vào vòng cấm đối phương. Trong hầu hết các trường hợp, cách chơi này của Inter tỏ ra vô vọng. Vấn đề quan trọng nhất chính là tâm lý, mỗi khi thua bàn trước dàn cầu thủ áo xanh-đen thường tỏ ra cóng, không còn xử lý chính xác kể cả các đường bóng đơn giản. Vì thế chỉ còn câu bóng bổng là cách tiếp cận khung thành đối phương nhanh nhất.
Lối chơi đơn giản ấy không thể cứ diễn đi diễn lại. Inter đã may mắn luôn có sự đồng hành và tình yêu gần như vô điều kiện từ các CĐV trung thành. Đội quân của HLV Spalletti cần biết cách đáp trả tình cảm đó, ít ra cũng chiến đấu hết mình vì màu áo xanh-đen!