Toa thuốc tiên chữa bệnh “tịt ngòi”
U23 Việt Nam trút 7 bàn thắng vào lưới đối phương trong chiến thắng đậm nhất kể từ đầu SEA Games 27. Những tình huống phối hợp ăn ý và đặc biệt là những bàn thắng đẹp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với các cầu thủ U23 Việt Nam. Đáng nói hơn, 7 bàn thắng được ghi do công của 6 cầu thủ, điều đó không chỉ nói lên sự đồng đều mà còn giúp các cầu thủ của chúng ta chữa bệnh… tịt ngòi.
Đã rất lâu rồi, Văn Thắng mới lại ghi bàn và lại là cú đúp. Vũ Minh Tuấn cũng đã có được trạng thái hưng phấn, với bàn thắng đầu tiên tại SEA Games, giống Phi Sơn. Mạnh Dũng cởi bỏ gánh nặng về tâm lý với bàn thắng chỉ vài giây trước khi bị thay ra. Đặc biệt, chưa bao giờ kể từ khi chuẩn bị cho SEA Games năm nay, cả 2 tiền đạo của U23 Việt Nam cùng “nổ súng” ở những trận đấu chính thức. Hôm qua, cả Minh Tuấn lẫn Hồng quân đều ghi bàn. Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games.
Chiến thắng sẽ giúp các cầu thủ áo Đỏ giải tỏa được tâm lý - Ảnh: Đức Cường
HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận: “Trận ra quân bao giờ cũng đối mặt với nhiều áp lực. Chiến thắng trước U23 Brunei đã cởi bỏ được nhiều gánh nặng và tiếp thêm niềm tin, sự hưng phấn cho các cầu thủ, đây như là liều thuốc tiên được. Điều này cực kỳ quan trọng bởi chúng ta cần sự tự tin cho các trận đấu với những đối thủ đồng cân, đồng lạng sắp tới!”.
Chiến thắng không chỉ là 3 điểm
Ở bảng đấu này, nhiều khả năng, các đội phải so sánh chỉ số phụ để giành quyền lọt vào bán kết. Chính vì thế, chiến thắng 7-0 mang lại lợi thế cho chúng ta với hiệu số +7 . Bên cạnh đó, thành công cực lớn với HLV Hoàng Văn Phúc là tính đột biến ở những phương án dự phòng. Trần Phi Sơn, Mạc Hồng Quân là dự bị nhưng khi được tung vào sân, họ đã nổ súng, với những bàn thắng rất đẹp. Mặt khác, những cầu thủ được vào sân để duy trì cảm giác bóng, trạng thái thi đấu cũng hoàn thành nhiệm vụ như Hải Huy. Tín hiệu vui còn nằm ở các cầu thủ đóng thế như Tiến Thành hay Thanh Hiền.
Có quá nhiều những tín hiệu vui đã tới với U23 Việt Nam trong trận cầu mở màn mà trước giờ bóng lăn, nhiều người nhận định rằng sẽ “vạn sự khởi đầu nan”. Thế nhưng, các chàng trai áo đỏ của chúng ta đã chơi một trận cầu xuất sắc để giành chiến thắng đậm đà đến mức không mấy ai dám kỳ vọng. Chiều tối qua, không khí ở đội U23 Việt Nam rất vui vẻ, niềm lạc quan ấy cũng hiện hữu trên khán đài khi cả đội xem đối thủ Singapore thi đấu với Lào, lưu lại trong bữa tối và tới cả phòng ngủ. Mọi thành viên đều có lý do để vui mừng, để hạnh phúc và cảm giác hưng phấn ấy sẽ tối đa hoá sức mạnh của đội trước trận đại chiến với U23 Singapore vào ngày 10/12.