10 PHÚT THẦN KỲ Ở SEA GAMES 25
Tại SEA Games 25 trên đất Lào, U23 Malaysia nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Đông Timor. Thầy trò HLV Rajagopal khởi đầu khá tốt với chiến thắng hủy diệt 11-0 trước Đông Timor. Tuy nhiên, họ sớm nhận bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết khi bị U23 Việt Nam đánh bại dễ dàng với tỷ số 3-1 ở lần ra sân tiếp theo.
Dù đã rất cố gắng nhưng đến trước lượt trận cuối cùng của vòng bảng, U23 Malaysia chỉ đứng thứ 3 và buộc phải hạ U23 Thái Lan (đứng thứ 2) thì mới có thể cùng U23 Việt Nam vào bán kết. Trên bản đồ quyền lực bóng đá ĐNÁ khi ấy, U23 Thái Lan vẫn là bá chủ khi họ đã liên tiếp giành HCV bóng đá nam tại 8 kỳ SEA Games (từ 1993 đến 2007). Vì vậy, phần đông nhận định đều cho rằng nhiệm vụ giành 3 điểm đối với U23 Malaysia là bất khả thi.
Nhưng rồi thầy trò HLV Rajagopal khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi hạ Thái Lan với tỷ số 2-1 để lấy vé dự bán kết từ chính tay đối thủ này. Dù bị dẫn trước 1-0 từ phút 53 nhưng chỉ trong chưa đầy 10 phút cuối trận, U23 Malaysia lội ngược dòng thành công nhờ 2 bàn thắng của Nasriq (82’) và Fakri (90+2’).
Sau khi vượt qua chủ nhà Lào ở bán kết, họ tái ngộ U23 Việt Nam ở trận chung kết và dĩ nhiên, tiếp tục bị đánh giá thấp hơn. Nhưng bằng sự tập trung và quyết tâm cao độ, U23 Malaysia giành chiến thắng 1-0 để trở thành chủ nhân của tấm huy chương vàng.
QUYẾT TÂM, TỰ TIN ĐỂ CHIẾN THẮNG!
Cục diện cuộc đua giành vé vào bán kết trước lượt trận cuối cùng ở bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 27 và SEA Games 25 khá giống nhau. Khác biệt ở chỗ, U23 Việt Nam bây giờ lại ở chính “vai” của Malaysia 4 năm trước còn Malaysia nhận “vai” của Thái Lan.
Phía trước thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ còn một con đường là đánh bại Malaysia – nhà ĐKVĐ thì mới có thể tiếp tục hành trình tại SEA Games 27. Có lẽ, chúng ta cần chuẩn bị những thứ “vũ khí” tương tự như của Malaysia hồi năm 2009 trên con đường họ “viết chuyện cổ tích”. Đó chính là khát vọng, tinh thần quyết tâm, không đầu hàng trước số phận của cầu thủ Malaysia và những tính toán chiến thuật, nhân sự của HLV Rajagopal .
Nếu như theo dõi quá trình chuẩn bị của HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò suốt thời gian qua, rất nhiều người sẽ khẳng định rằng, những “nguyên liệu” kể trên luôn sẵn có tại U23 Việt Nam. Chỉ cần họ biết sử dụng chúng đúng lúc, 3 điểm là mục tiêu không hề xa vời!