U23 Malaysia vốn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U23 Đông Timor ở trận ra quân. Hơn thế nữa, U23 Đông Timor còn bị tổn thất về lực lượng lẫn tinh thần khi Trưởng đoàn và 3 cầu thủ nước này bị cảnh sát triệu tập, vì liên quan đến nghi án dàn xếp tỷ số trong trận đấu với U23 Malaysia.
Thực thế, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee đã khởi đầu hết sức thuận lợi khi có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 11. Tuy nhiên, đến phút 32, cầu thủ Faiz của U23 Malaysia đã bị đuổi khỏi sân do hành động nhổ nước bọt vào mặt cầu thủ U23 Đông Timor. Dù chơi thiếu người nhưng U23 Malaysia đã bảo vệ thành công tỷ số 1-0 cho đến cuối trận.
Sau trận đấu, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi cho HLV Ong Kim Swee về màn trình diễn đáng thất vọng của U23 Malaysia. Dường như chưa thỏa mãn, khoảng 35 phóng viên từ Malaysia đã đón lõng nhà cầm quân người Malaysia và các cầu thủ trên đường ra xe bus để phỏng vấn.
“Đây thực sự là một trận đấu thất vọng của chúng tôi, đặc biệt là hành động xấu xí của học trò HLV Ong Kim Swee. U23 Malaysia đang dẫn bàn nhưng chẳng hiểu sao cậu ta (Faiz) lại hành động như thế. Chúng tôi cần phải đổi thay, nếu không sẽ rất khó khăn khi gặp U23 Thái Lan và U23 Việt Nam”, Raqiq, phóng viên đến từ đài C9 (Malaysia) nói với chúng tôi.
VIDEO: U23 Malaysia 1-0 U23 Đông Timor
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |