SEA Games có thể diễn ra ở thành phố Bacolod với những sân tập ở làng quê hẻo lánh. Bóng đá có thể diễn ra ở SVĐ xung quanh là rừng cây và vườn chuối. SEA Games có thể diễn ra ở Korat với những cung đường mà hai bên là cánh đồng sắn xanh mướt. SEA Games cũng có thể diễn ra ở Singapore hiện đại và hào nhoáng. Nhưng dù sân chơi ấy ở đâu thì người Việt Nam cũng vào cuộc rất nghiêm túc.
Lúc này, SEA Games là đề tài nóng nhất trên mọi diễn đàn. Nhiều người ngạc nhiên về độ máu của giới mộ điệu Việt Nam. Thế nên, những khó khăn về cơ sở vật chất cũng chẳng là gì. Nói cho cùng, SEA Games là sân chơi mà ở đó ai cũng thể hiện khát vọng vươn lên. Biết đâu, từ đại hội thể thao khu vực, những tiềm năng được đánh thức, hay chí ít là những cơ sở tập luyện, thi đấu cũng có cơ hội khoác tấm áo mới, đẹp hơn.
Chúng ta phải nghĩ đến những điều tích cực và nhân văn nhất trong mọi trạng huống. Cũng vì điều này mà chúng ta luôn kỳ vọng vào U22 Việt Nam, vào khả năng hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Tất nhiên, không có gì là dễ dàng và chắc chắn, đối thủ của U22 Việt Nam không chỉ mỗi Thái Lan mà còn cả Indonesia cá tính.
Sẽ không có ai, nhất là các đối thủ trải thảm đỏ trên hành trình của U22 Việt Nam. Với chúng ta, SEA Games là số 1, vinh quang của sân chơi này là cái đích phải hướng đến. Và các đối thủ cũng kích hoạt cuộc đua hướng đến ngôi vị cao nhất.
Đi trên đôi chân căng tràn nhựa sống, được soi đường bởi đôi mắt lý trí và một thái độ cầu thị là “bà đỡ” cho giấc mộng hóa rồng của những chiến binh áo đỏ. SEA Games luôn là số 1. Hãy chứng minh mình là số 1 bằng một tinh thần, bản sắc mang tên U22 Việt Nam.