Từ sáng ngày 10/12, căn nhà của thủ môn Nguyễn Văn Toản tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã nườm nượp người ra, kẻ vào. Mọi người tất bật dựng rạp ngay ở mảnh đất trống phía trước ngôi nhà. Hàng chục bộ bàn ghế được bày ra, phía trên căng phông, đóng cọc hệt như chuẩn bị đám cưới. Bố mẹ Văn Toản quyết định tổ chức bữa tiệc mà nhiều người ví von rằng: “To nhất huyện Thủy Nguyên”. 60 mâm cỗ được chuẩn bị để đến cuối giờ chiều cùng ngày, mọi người ngồi bên nhau, nâng ly cổ vũ U22 Việt Nam thi đấu với U22 Indonesia. Không khí bóng đá càng sôi động hơn khi tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài vang lên. Và rồi mỗi khi đội nhà có bàn thắng, tất cả lại hò reo rôm rả, ai ai cũng tấm tắc ngợi khen những pha xử lý bóng rất chắc chắn của thủ thành Văn Toản.
Cách đó hơn 100km, tại Hà Nội, gia đình tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng mở tiệc với hàng chục mâm cỗ được chuẩn bị sẵn. Khi chính người con trai của gia đình ở Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam, bầu không khí như nổ tung. Tất cả đều hoan hỉ, ngợi khen tài dứt điểm chuẩn xác của Hùng Dũng.
Sức lan tỏa mà bóng đá đem lại như xâm lấn mọi ngõ ngách, con đường ở Hà Nội, nhất là khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Mọi người với đủ các lứa tuổi đổ ra đường với lá cờ Tổ quốc trên tay và hô vang: “Việt Nam vô địch”. Càng về khuya, dòng người trên các con phố Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Bà Triệu... càng kín đặc NHM ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo. “Chúng ta đã phải đợi 60 năm mới giành được HCV SEA Games nên đây là thời khắc lịch sử. Cảm giác đứng đầu đại hội khu vực ngọt ngào chẳng kém gì khi vô địch AFF Suzuki Cup 2018”, anh Nguyễn Thành Vân (Hà Nội) chia sẻ.
Không khí sục sôi mà bóng đá mang lại như nóng thêm từ dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Đâu đâu cũng rợp sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên buổi tối đáng nhớ giữa trời đông Hà Nội.