Thất bại trước U22 Indonesia (0-2) đẩy U22 Singapore vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Theo cách nói của HLV trưởng Fandi Ahmad thì “Chúng tôi phải leo dốc khi buộc phải thắng ba trận còn lại”.
Nói về thất bại trước U22 Indonesia, huyền thoại của bóng đá đảo quốc Sư tử thừa nhận, các học trò của ông thua kém đối thủ về mọi mặt. “Về mặt chiến thuật, chúng tôi chơi tốt cho đến phút 70 của trận đấu. Họ đã quật ngã chúng tôi nhờ sự sắc sảo cá nhân, kỹ thuật cá nhân điêu luyện… Tôi nghĩ, họ (Indonesia) có thể vào chung kết”, ông Ahmad bày tỏ.
“Chúng tôi chỉ có 1 hoặc 2 tiền đạo. Trong khi các đội còn lại có 5, 6, 7 chân sút. Tôi nghĩ, bóng đá Singapore không có nhiều tài năng”, thuyền trưởng của U22 Singapore ưu tư.
Theo tiết lộ của vị chiếc lược gia này, một trong những lý do nữa khiến U22 Singapore không chơi tốt là không có thời gian để tập luyện. “Các cầu thủ của chúng tôi phần lớn là sinh viên bán thời gian và nhân viên công cộng nên chúng tôi không thể đòi hỏi hơn. Hàng ngày, chúng tôi phải đợi đến 6 hoặc 7 giờ tối mới có thể tập luyện”, HLV Ahmad tiết lộ.