Bóng Đá Plus trên MXH

Thư SEA Games: Nụ cười của “chim mồi”
Đỗ Tuấn • 06:17 ngày 24/08/2017
Ở môn điền kinh, những nội dung chạy trung bình 800m, 1500m thường có khái niệm “chim mồi”. Ở đấy, những VĐV trẻ hoặc thành tích không quá nổi trội luôn “đóng vai” chạy chiến thuật nhằm phá sức của đối thủ, qua đó giúp đồng đội vượt lên để giành HCV. Cự ly chạy 800m nam tối nay, tuyển thủ Võ Vũ Linh đã đóng vai “chim mồi” như thế.
    Theo chiến thuật của ban huấn luyện, Vũ Linh đã tăng tốc và kéo các đối thủ chạy theo anh suốt 500m đầu, khiến các tuyển thủ Philippines, Malaysia, Thái Lan… buộc phải hối hả đua theo anh dẫn đến sớm mất sức. Qua đó, giúp Dương Văn Thái bứt ra để về đích đầu tiên và giành chiếc HCV thứ 3 trong ngày cho điền kinh Việt Nam.

    Tại đích đến, dù về cuối cùng trong 8 VĐV có mặt ở vòng chung kết, nhưng người ta thấy Võ Vũ Linh cười rạng rỡ như thể anh vừa giành HCV. Còn nhà vô địch Dương Văn Thái đã ôm lấy người đàn em thật chặt để thay lời cám ơn. Sau đó, chính Văn Thái chủ động gọi Vũ Linh cầm quốc kỳ chạy quanh sân mừng chiếc HCV và cùng anh bước vào khu vực trả lời phỏng vấn của giới truyền thông.

    Dương Văn Thái về đích đầu tiên nội dung 800m với sự giúp sức của Vũ Linh. Ảnh: Minh Tuấn
    Dương Văn Thái về đích đầu tiên nội dung 800m với sự giúp sức của Vũ Linh. Ảnh: Minh Tuấn

    Vũ Linh cười rạnh rỡ khi đã hỗ trợ thành công người đàn anh. Ảnh: Minh Tuấn
    Vũ Linh cười rạnh rỡ khi đã hỗ trợ thành công người đàn anh. Ảnh: Minh Tuấn

    Văn Thái đã chia sẻ: ‘Chiếc HCV này có công rất lớn của Vũ Linh. Tôi rất cám ơn em ấy đã hy sinh để giúp tôi có được thành tích này!”. Câu trả lời của Thái khiến tôi nhớ đến SEA Games 2011 tại Palembang (Indonesia). Thời điểm ấy, Thái cũng làm “chim mồi” cho đàn anh Nguyễn Đình Cương và hai tuyển thủ này cũng từng mừng chiến thắng y như tối nay. Chỉ khác một chút là năm ấy Thái giành HCB cả hai cự ly 800 và 1500m.

    Ở đích đến, tôi đã hỏi Vũ Linh có buồn khi phải đóng vai “chim mồi”? Lúc ấy, tuyển thủ trẻ  này đã cười rạng rỡ: “Không, em chẳng buồn chút nào. Trái lại em cảm thấy rất hạnh phúc và rất tự hào khi đã giúp anh Thái giành HCV cho đoàn thể thao nước nhà. Em còn rất trẻ và lần đầu dự SEA Games, nên đây là cơ hội quý để em học hỏi kinh nghiệm cho tương lai”.

    Vũ Linh (292) hạnh phúc khi cùng chung màu cờ với đàn anh Văn Thái. Ảnh: Minh Tuấn
    Vũ Linh (292) hạnh phúc khi cùng chung màu cờ với đàn anh Văn Thái. Ảnh: Minh Tuấn

    Nhìn nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của Vũ Linh tối qua, tôi lại nhớ đến Dương Văn Thái của 6 năm về trước. Và giờ đây tuyển thủ đã 3 lần liên tiếp lên ngôi vô địch SEA Games 2013, 2015, 2017 ở nội dung 800m. 

    Tôi tin “chim mồi” Vũ Linh rồi cũng sẽ tiến xa như đàn anh của mình trong tương lai.

    Dương Văn Thái chiến thắng trên đường đua 800m nam

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội