Bắn cung là một trong những môn tranh huy chương sớm nhất của SEA Games 29 và ngay từ sáng nay, giới truyền thông Việt Nam đã háo hức đổ về nơi thi đấu với hy vọng săn được HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam.
Thực tế, nữ cung thủ tuổi đôi mươi Châu Kiều Oanh đã khiến niềm hy vọng của mọi người càng tăng lên gấp bội, nhưng rồi căn bệnh cố hữu “yếu tâm lý” thêm một lần nữa khiến tất cả hụt hẫng.
Nói thế, bởi trước một đối thủ không quá vượt trội, thậm chí thành tích không hơn Kiều Oanh ở những vòng ngoài, nhưng cô đã không thể vượt qua sức ép ở trận đấu quyết định, để rồi vuột mất cơ hội giành chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
Phải nói rõ, không ai trách Kiều Oanh khi cô không thể giành chiếc HCV trong tầm tay, nhưng tất cả đều cảm thấy tiếc vì các tuyển thủ thể thao của chúng ta thường xuyên bị chứng yếu tâm lý “hành hạ”, để rồi luôn phải rơi vào trạng thái tiếc nuối do không thể vượt qua chính mình.
Yếu tâm lý được xem là hội chứng kinh niên của thể thao Việt Nam. Vậy nhưng trong các đội tuyển thể thao lại gần như không thấy bóng dáng chuyên gia tâm lý thực thụ, nhằm có thể giúp VĐV giải toả những áp lực trong tập luyện lẫn thi đấu.
Thể thao Việt Nam, bao giờ mới hết yếu tâm lý?
Châu Kiều Oanh: Em không hối hận khi để vuột mất HCV |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |