Bóng Đá Plus trên MXH

Thư SEA Games: Bóng dáng quê nhà trên sân MP Selayang
Đỗ Tuấn • 18:35 ngày 15/08/2017
Nếu không có mặt trực tiếp tại sân MS Selayang vào chiều nay, nơi diễn ra trận bóng đá nam giữa Việt Nam – Đông Timor, có lẽ sẽ rất khó hình dung được nỗi nhớ quê nhà của những người con xa xứ trên đất Malaysia lớn như thế nào, dù từ Kuala Lumpur về Việt Nam chỉ mất hơn 2 giờ bay.
    Lúi húi phụ giúp những đồng hương từ Việt Nam sang treo quốc kỳ và băng rôn cổ động thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trên hàng rào khán đài B, Nguyễn Văn Hoà – chàng trai 28 tuổi đến từ Hà Tĩnh đã chia sẻ: “Em sang Malaysia được gần 3 năm, hiện đang làm ở một nhà hàng Trung Quốc tại thành phố Johor Bahru, sát biên giới Singapore. Từ chỗ em ở đến Kuala Lumpur cách khoảng 300 cây số và mất hơn 4 giờ di chuyển bằng xe bus…”.

    Hoàng Yến, một cổ động viên bóng đá nhiệt thành với biệt danh Lá Đỏ tiếp lời của Hoà: “Biết chúng tôi từ Việt Nam sang, Hoà đã xin nghỉ phép vài ngày để lên Kuala Lumpur hỗ trợ và cùng anh em cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam. Chuyến này, có lẽ hắn mất không ít thu nhập”.

    Rất nhiều người Việt sống tại Malaysia đã đến cổ vũ đội U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

    Nghe thế, chàng trai trẻ quê Hà Tĩnh này cười hiền: “Chị cứ nói thế, chẳng phải lúc nào em cũng có dịp hỗ trợ người nhà và cổ vũ đội bóng quê hương, nên có quan trọng gì đâu. Chỗ em ở không nhiều người Việt, nên có dịp gặp nhau thế này vui lắm và cũng vơi nỗi nhớ nhà”…

    Có lẽ không chỉ Văn Hoà, chiều nay đã có rất nhiều người Việt xa xứ đang làm việc và sinh sống khắp nơi trên đất nước Malaysia đã đổ về thủ đô Kuala Lumpur để hoà cùng các đồng hương từ trong nước bay sang để tiếp lửa cho các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở môn bóng đá nam SEA Games 29.

    Một góc khán đài B sân MPS rực đỏ quốc kỳ Việt Nam. Ảnh: Tuấn Thành

    Do trận đấu giữa Việt Nam – Đông Timor diễn ra khá sớm, lại trong ngày làm việc, nên rất đông người Việt đã tiếc nuối khi không thể trực tiếp đến sân cổ vũ đội nhà. Dẫu như thế, sân MP Selayang vẫn có gần 1.000 CĐV Việt Nam nhuộm đỏ một góc khán đài B, cùng lá đại kỳ tung bay rực rỡ trên khán đài, khiến chúng tôi - những phóng viên Việt Nam trực tiếp có mặt trên sân bất giác rưng rưng một cảm xúc rất khó diễn tả thành lời.

    Sau trận đấu, tuyển thủ Trần Hữu Đông Triều đã thổ lộ: “Lúc nhìn lên khán đài đỏ rực màu cờ Việt Nam, bọn tôi cảm thấy cực kỳ phấn chấn và xúc động. Cảm giác ấy chẳng biết nói như thế nào cho đủ ý nghĩa, bởi ở ngay trên đất Malaysia, nhưng chúng tôi như thấy cả quê nhà sau lưng mình”.




    Các CĐV Việt Nam khiến thầy trò HLV Hữu Thắng như thấy quê nhà sau lưng. Ảnh: Minh Tuấn
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội