Bóng Đá Plus trên MXH

Thạch Kim Tuấn và món quà đầy tháng cho con trai
Đỗ Tuấn • 14:58 ngày 28/08/2017
Giành chiếc HCV đầu tiên trong ngày thi hôm nay (28/8) cho đoàn thể thao Việt Nam, lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã không nén được sự hạnh phúc, đặc biệt hơn khi hôm nay lại là đầy tháng của cậu con trai nơi quê nhà.

    Tranh tài hạng cân 56kg môn cử tạ, lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã rất tự tin khi gần như không có đối thủ xứng tầm. Chính vì tự tin hơi quá nên khiến anh suýt chút phải trả giá ở nội dung cử giật.

    Nói thế vì ở cử giật, các đối thủ đều dừng bước ở hạng cân cao nhất 119kg. Lúc ấy Thạch Kim Tuấn mới bắt đầu bước vào thi đấu, với mức tạ khởi điểm 120kg. Tuấn nâng mức tạ này lên nhẹ nhàng, nên HLV Huỳnh Hữu Chí đã đẩy mức tạ lên 125 kg. Thế nhưng Kim Tuấn đã không nâng lên được mức tạ này.

    HLV Huỳnh Hữu Chí chia sẻ: “Thạch Kim Tuấn đã quá chủ quan do không có đối thủ xứng tầm ở nội dung cử giật, nên đã thi đấu không tốt ở lần giật thứ 2. Trong lúc tôi cũng hơi nóng vội khi quyết định nâng mức tạ lên 130kg, do muốn tạo khoảng cách để lấy lợi thế ở phần thi cử đẩy, qua đó phá kỷ lục SEA Games 129kg cử giật do Tuấn đang nắm giữ. Tiếc là anh cũng không thực hiện được, nên thành tích chỉ được 120kg”.

    HLV Huỳnh Hữu Chí trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Minh Tuấn

    Từ lợi thế ban đầu ở cử giật, sai lầm đã khiến Thạch Kim Tuấn chỉ còn hơn đối thủ Suramat Bin Suwoto Wijoyo (Indonesia) đúng 1kg, nên cả hai thầy trò rất căng thẳng. Sau đó, HLV Huỳnh Hữu Chí thổ lộ: “Lúc đó hai thầy trò tui lo lắm, riêng Thạch Kim Tuấn gặp áp lực rất lớn. Tuy nhiên, tôi đã khuyên thằng nhỏ cố gắng làm tốt hơn ở nội dung cử đẩy và tính toán thận trọng hơn, chủ yếu để giành HCV chứ không mạo hiểm với thành tích nữa”.

    Kết quả, Thạch Kim Tuấn đã thi đấu khá ổn ở cử giật khi nâng được 149kg và đoạt HCV với tổng 2 nội dung 269kg. Trong lúc lực sĩ Thái Lan đẩy được 149kg, nhưng tổng hạng nội dung chỉ được 259kg, nhận HCĐ. Đối thủ Suramat đẩy 148kg và tổng hai nội dung được 260kg, giành HCB.

    Đoạt HCV SEA Games, hai thầy trò HLV Hữu Chí – Kim Tuấn ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, dù thực tế thành tích của Kim Tuấn còn thua rất xa kỷ lục SEA Games 285kg do chính anh lập cách đây 4 năm tại SEA Games 27-2013 ở Myanmar. 

    Thạch Kim Tuấn dành chiếc HCV tặng đầy tháng con trai. Ảnh: Minh Tuấn

    Kim Tuấn thổ lộ: “Thành tích đúng là chưa như ý, nhưng tôi rất vui vì những nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp. Đặc biệt hơn, hôm nay đúng ngày đầy tháng của cậu con trai Thạch Tuấn Kiệt, nên chiếc HCV này chính là món quà tặng cho con trai của mình”.

    Riêng HLV Huỳnh Hữu Chí bày tỏ: “Sau thất bại tại Olympic Rio 2016 hồi năm ngoái, thầy trò chúng tôi chẳng dám gặp ai, còn Kim Tuấn gần như buông xuôi. May mắn sau đó Tuấn đã lấy lại tin thần để bước vào tập luyện và SEA Games này là giải đầu tiên Tuấn quay lại sau Olympic Rio. Dẫu thành tích chưa quá cao, nhưng chiếc HCV này hy vọng sẽ là động lực giúp Tuấn cân bằng và lấy lại sự tự tin hơn”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội