Thủ đô Nay Pyi Taw vừa xây dựng chưa lâu, bao quanh có rất nhiều bãi đất trống và rừng thưa, nên có rất nhiều côn trùng. Vấn đề này đang là nỗi lo của các đoàn tham dự. Do làng SEA Games nằm ở khu vực ngoại ô nên các loại côn trùng như muỗi, bọ xít và cả kiến ba khoang luôn là những “vị khách” không mời mà đến trong các phòng nghỉ của VĐV.
Vì thế trong bản báo cáo gửi về cho lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam, nhóm tiền trạm đang tác nghiệp ở Nay Pyi Taw đã khuyến cáo các thành viên của thể thao chúng ta đặc biệt chú ý đến vấn đề này, đồng thời dặn dò nên thủ sẵn thuốc chống côn trùng khi đến Nay Pyi Taw.
Điều này cũng dễ hiểu bởi tất cả lo lắng các tuyển thủ sẽ gặp phải những sự cố không đáng có từ những “đối thủ nhỏ, nhưng… có võ này”.
Đừng quên tại AFF Suzuki Cup 2012, đội tuyển bóng đá Việt Nam bất ngờ bị thiệt quân ngay phút chót khi tuyển thủ Nguyên Sa bị dính sốt xuất hiệt do bị muỗi đốt.