Với bất kỳ cầu thủ nào, được gọi lên tuyển là niềm vinh dự, hạnh phúc vô cùng lớn. Tuy nhiên, với hậu vệ 21 tuổi này, có một điều kỳ lạ là vận đen cứ đeo bám anh mỗi khi có cơ hội khoác áo các đội tuyển. Còn nhớ, đầu tháng 9 năm 2014, Văn Dũng cũng được HLV Miura gọi lên tập trung ĐT Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho Asiad 17, nhưng sau đó anh bị chấn thương dẫn đến việc phải làm khán giả ở giải đấu tại Hàn Quốc.
Rồi vận đen tiếp tục đeo bám cầu thủ người Thái Bình này khi bị đứt dây chằng đầu gối trong lúc cùng U21 HN.T&T tham dự VCK U21 QG 2014. Biết tin hậu trò bị chấn thương nặng, HLV Miura đã cử trợ lý thể lực Shinichi Kubo trực tiếp lên giáo án và giám sát quá trình tập luyện hồi phục cho Văn Dũng.
Đây là việc chưa từng có của HLV Miura trong gần 1 năm ở Việt Nam bởi ông thầy người Nhật Bản đánh giá rất cao tài năng của cầu thủ có chiều cao 1m76 này. Thế nên, HLV Miura theo dõi rất sát sao và dù Văn Dũng chưa đá cho HN.T&T 1 trận nào ở V-League 2015, ông vẫn đưa anh vào kế hoạch sử dụng của mình. Được thầy đánh giá cao về chuyên môn, Dũng càng có thêm nhiều động lực để sớm trở lại.
Vậy nhưng, cách đây 2 ngày, chấn thương của anh lại tái phát (bị tràn dịch đầu gối). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh cần ít nhất 1 tháng nữa mới có thể tập luyện trở lại. Đó cũng là lý do mà những ngày qua Văn Dũng rất buồn: “Có lẽ phải đến SEA Games 29, tôi mới có cơ hội lên tuyển. Tôi buồn quá, tia hy vọng mới lóe lên đã sớm bị dập tắt vì chấn thương!”.
Mong người bạn đồng hương “đỏ”
Là người hàng xóm với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL), Văn Dũng có mối quan hệ rất thân với “ông em” cùng quê Quỳnh Côi (Thái Bình). “Tôi mong cho Tuấn Anh không bị chấn thương như đợt tập trung trước. Cậu ấy là cầu thủ tài năng hiếm có của bóng đá Thái Bình”, Văn Dũng nói.