Bóng Đá Plus trên MXH

Quế Ngọc Hải phá 'dớp' ở bán kết?
NGỌC ANH (từ Singapore) • 07:08 ngày 13/06/2015
Trận bán kết chiều nay giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar là lần thứ hai trong đời cầu thủ Quế Ngọc Hải vào tới bán kết một giải đấu quốc tế. Trung vệ đội trưởng của U23 Việt Nam đang rất quyết tâm xóa đi kỷ niệm buồn ở bán kết AFF Suzuki Cup 2014…

    KHÔNG NUỐT NỔI CƠM
    Tại cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra hôm qua, một phóng viên của nước chủ nhà vô tình đặt câu hỏi cho Ngọc Hải rằng, anh đã quên được trận thua của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia tại trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 hay chưa? Lặng người trong vài giây, rồi trung vệ đội trưởng U23 Việt Nam cầm micro lên và trả lời: “Đó là kỷ niệm buồn nhất kể từ khi tôi theo đuổi trái bóng. Một trận đấu không thể tệ hơn khi tôi lại chơi kém và mắc sai lầm sơ đẳng đến vậy. Nhưng đó đã là quá khứ, tôi phải bước qua, quên nó đi!”. 

    Thật vậy, vào đêm đông lạnh giá Hà Nội cuối năm ngoái ấy, Ngọc Hải đã trải qua thời khắc thật khó “nuốt trôi”. Pha phạm lỗi không cần thiết của anh khiến ĐT Việt Nam bị thổi penalty. Sau bàn thắng trên chấm 11m, Malaysia thi đấu thăng hoa và đánh bại chúng ta 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình (lượt đi Việt Nam thắng 2-1). Với tổng tỷ số thắng 5-4 sau 2 lượt trận, Malaysia đã giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014.

    Nhận định và Bình luận trước trận U23 Myanmar vs U23 Việt Nam

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Tôi còn nhớ mãi hình ảnh sau trận đấu đó, Ngọc Hải ôm mặt khóc như đứa trẻ lên ba. Anh đi thật nhanh vào đường hầm rồi “mất tích” luôn. Trở về đội, Ngọc Hải ngồi bần thần trước đĩa cơm mà không sao nuốt nổi, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để về nhà cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng nào đâu có được khi màn đêm cứ vây kín anh với những suy nghĩ về sai lầm mắc phải khiến đội nhà đánh mất thế trận cũng như sự điềm tĩnh trước đối thủ.

    LẦN NÀY SẼ KHÁC
    Có một hình ảnh rất đối nghịch ở buổi họp báo hôm qua khi HLV Toshiya Miura và Ngọc Hải rất tự tin trả lời các câu hỏi của báo giới, còn HLV Kyi Lwin và đội trưởng Nay Lin Tun của đội bạn rụt rè và lo âu trước ống kính camera. Cứ sau mỗi câu trả lời, Hải và ông thầy Miura lại cười rất tươi. Với người sắp “ra trận” như ông Miura hay Ngọc Hải thì sự tự tin đó là điều rất đáng quý để khiến người xung quanh an tâm hơn về trận đấu của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar. Trả lời phỏng vấn xong, Ngọc Hải sải những bước đi mạnh mẽ ra cửa để quay về đội. Khi đứng đợi thang máy, Ngọc Hải nắm lấy tay tôi rồi buột miệng: “Chưa bao giờ em thấy sung như lúc này. Anh đợi tin vui nhé!”. Nói rồi Hải nháy mắt và ném về phía tôi nụ cười rất tươi, đầy ắp niềm tin vào một chiến thắng.


    Ở U23 Việt Nam, Ngọc Hải có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các đồng đội và cứ sau mỗi pha truy cản hay những câu nhắc nhở của anh thì đồng đội lại như được tiếp thêm sức mạnh. Ngọc Hải bây giờ đĩnh đạc, trưởng thành hơn nhiều, không còn non nớt và thiếu tỉnh táo như ở AFF Suzuki Cup 2014 nữa. Chúng ta hãy chờ đợi Ngọc Hải cùng các đồng đội sẽ có trận đấu ấn tượng trước U23 Myanmar để từ đó mở ra cánh cửa vào chung kết. Một nấc thang để đi đến chân trời vinh quang đang chờ đón Hải, bắt đầu từ trận bán kết này!

    Chờ duyên đội trưởng
    Trong 4 lần gặp U23 Myanmar ở SEA Games, U23 Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn. Đó là trận thắng 1-0 ở vòng bảng SEA Games 24 diễn ra tại Philippines năm 2005. Tác giả pha lập công duy nhất đó là tiền vệ Phan Văn Tài Em - thủ quân U23 Việt Nam thời điểm ấy.
    Quế Ngọc Hải hiện cũng là thủ quân của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 và anh cũng mong sẽ tỏa sáng để giúp đội nhà vượt qua U23 Myanmar giống như Tài Em đã làm cách đây 10 năm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội