Bóng Đá Plus trên MXH

Người hùng SEA Games: “Cú sốc” Lâm Quang Nhật!
Đỗ Tuấn (từ Nay Pyi Taw) • 08:50 ngày 16/12/2013
Tối qua, nhìn vào nội dung thi đấu 1.500m với cái tên lạ hoắc Lâm Quang Nhật của đội tuyển bơi Việt Nam, nhiều phóng viên đã bỏ về sớm vì cho rằng tuyển thủ này sẽ chẳng có thành tích và bơi lội sẽ có một ngày trắng huy chương. Thế mà…
    Khi hai ứng viên nặng ký của bơi lội là Hoàng Quý Phước về chót ở 50m tự do nam và Ánh Viên  xếp thứ 4 ở cự ly 200m tự do nữ, mọi người đã tin rằng bơi Việt Nam sẽ trắng tay trong ngày thi đấu hôm qua. 

    Nỗi lo càng hiển hiện khi 650m đầu của cự ly 1.500m tự do nam, tay bơi mới 16 tuổi Lâm Quang Nhật vẫn đang bị đối thủ Choi Kevin của Malaysia vượt mặt. Thế nhưng, ở vòng thứ 7 (700m), Quang Nhật đã thắp lên hy vọng cho số phóng viên Việt Nam ít ỏi có mặt ở hồ bơi khi vượt lên dẫn đầu. 

    Tại đích đến, nhìn lên bảng đồng hồ điện tử, cậu nhỏ phải dụi mắt rất nhiều lần để nhìn cho rõ kết quả, vì không dám tin mình đã đoạt HCV. Đến khi nhìn lên khán đài, thấy các đồng đội ôm lấy nhau hò reo vui sướng, kình ngư trẻ này mới dám tin vào sự thật ấy. Quang Nhật bày tỏ: “Lúc về đích, nhìn lên bảng điện tử, em cứ tưởng mình nhìn nhầm, bởi mắt bị cận khá nặng. Lúc nhìn kỹ lại và thấy các anh chị trên khán đài reo mừng, em mới biết mình đoạt HCV. Đến giờ em vẫn không có từ ngữ nào diễn ra được niềm vui này!”.


    Trong khi đó, HLV Phạm Việt Nam, người trực tiếp huấn luyện Quang Nhật , đã không nén được sự vui sướng: “Dù Quang Nhật chuyên về các cự ly bơi dài, nhưng chúng tôi chẳng dám nghĩ em sẽ đoạt HCV, cao nhất chỉ là HCĐ. Vậy mà Quang Nhật đã làm được điều rất tuyệt vời!”.

    Cần nói thêm, tuyển thủ trẻ của làng bơi TP.HCM chỉ vừa mới tập trung chuẩn bị cho SEA Games từ hồi tháng 9/2013 và có 50 ngày tập huấn ở Pháp cùng 5 đồng đội nam. Nhận xét về cậu học trò còn đang ở độ tuổi học sinh, HLV Việt Nam cho biết: “Cậu nhỏ này cực kỳ nỗ lực trong tập luyện và rất ngoan!”. 

    Còn tiểu kình ngư này chia sẻ: “Lúc anh Phước và chị Viên không đoạt huy chương, em cũng hơi lo, nhưng vì không được đặt chỉ tiêu huy chương nên cứ thoải mái mà bơi. Chẳng ngờ lại lấy được vàng!”.

    Tối qua, đoàn thể thao Việt Nam đã có một “cú sốc” rất vui mang tên Lâm Quang Nhật!

    LÂM QUANG NHẬT
    - Sinh ngày: 29/8/1997, tại TP.HCM.
    - Tập bơi lội từ năm 7 tuổi. 
    - Vào đội tuyển TP.HCM năm 2007, được gọi vào ĐTQG từ tháng 9/2013. Lần đầu tiên có mặt ở SEA Games.
    - Thành tích: HCĐ giải bơi trẻ ĐNÁ 2013; 2 HCV giải VĐQG năm 2013.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội