Năm ấy, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 649 thành viên, trong đó có 434 tuyển thủ, thi tài ở 25 môn. Với khá nhiều môn thế mạnh như điền kinh, bắn súng, vật, taekwondo, judo, karatedo, wushu, lặn, vovinam… đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt 83 HCV, 75 HCB, 57 HCĐ để đứng thứ nhì bảng tổng sắp. Đứng đầu là Thái Lan với 86 HCV, 83 HCB, 97 HCĐ.
Cũng tại đại hội lần ấy, nhiều người vẫn tiếc nuối, giá đừng mất những HCV ngoài ý muốn như cử tạ, wushu và cả bóng đá nam, có lẽ đoàn thể thao Việt Nam đã vượt Thái Lan để vươn lên đứng đầu. Đặc biệt, chiếc HCV môn bóng đá nam cứ ngỡ đã gần như chạm vào tay của thầy trò HLV Calisto, nhưng rồi bỗng trở nên quá xa.
Năm ấy, tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Đông Timor. Đứng nhất bảng với 10 điểm, U23 Việt Nam đã cùng U23 Malaysia vào bán kết. Tại đây, chúng ta đã gặp U23 Singapore và thắng đậm 4-1 để vào chung kết gặp lại U23 Malaysia. Gặp lại đối thủ chúng ta từng thắng 3-1 ở vòng bảng, thầy trò HLV Calisto tràn đầy tự tin sẽ giành được chiếc HCV. Hôm diễn ra trận chung kết, sân vận động quốc gia Lào đã trở thành sân Mỹ Đình thu nhỏ khi tràn ngập cờ đỏ sao vàng. Tuy nhiên, cú phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp ở phút 84 đã phá hỏng tất cả, khiến chiếc HCV ngỡ rất gần bỗng trở nên quá xa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn