Sau trận thua 1-5 trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng B, môn bóng đá nam, SEA Games 28, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia đã tỏ ra rất tức giận khi nhận được một câu hỏi của phóng viên tờ New Straits Time của Singapore: “Bạn hỏi tôi chuyện gì xẩy ra ư? Hai quả phạt đền và những bàn thua ngu xuẩn”.
HLV Miura hài lòng, Kim Swee nổi cơn thịnh nộ
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Nói về nguyên do, nhà cầm quân này chia sẻ: “Thú thật, tôi không hiểu tại sao đội bóng của chúng tôi lại có một trận đấu tồi tệ đến thế. Còn U23 Việt Nam hôm nay họ đã chơi quá tốt. Sau bàn mở tỷ số, rồi bàn thắng thứ 2, mọi việc đã không còn theo ý muốn của chúng tôi nữa. Tôi cũng chẳng biết nói gì vào lúc này nữa. Giờ chúng tôi chỉ còn một cơ hội cuối cùng là đánh bại U23 Thái Lan. Hãy cứ để tương lai quyết định, còn bây giờ chúng tôi phải quên trận thua này đi”.
Đề cập đến các cầu thủ của U23 Việt Nam, HLV Ong Kim Swee cho biết: “Hôm nay, tôi thực sự ấn tượng về số 17 (Mạc Hồng Quân) và số 10 (Nguyễn Công Phượng) của U23 Việt Nam, họ đã chơi quá tốt, khiến cho hàng phòng ngự cuả U23 Malaysia gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ họ sẽ còn hay hơn nữa…”.
U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |