Bóng Đá Plus trên MXH

Hạ Lào 5-1 nhưng 'đại kình địch' của U22 Việt Nam vẫn ẩn mình đáng sợ
Đam San • 20:43 ngày 04/05/2023
U22 Malaysia đã có chiến thắng hoành tráng 5-1 trước U22 Lào hôm 3/5. Nhìn về mặt tỷ số, Malaysia đã chơi rất thành công nhưng về “nội dung”, Những chú hổ Malay vẫn chưa thể hiện hết năng lực của mình. Phải đến trận đấu với U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, mới có thể biết được Malaysia mạnh cỡ nào?

    U22 Malaysia may hơn hay khi gặp Lào

    Trong số 5 bàn thắng của U22 Malaysia vào lưới Lào hôm 3/5, có đến 2 bàn “đốt lưới nhà” của các cầu thủ Lào. Ở phút thứ 4, Shamsul mở tỷ số cho đội nhà với một pha băng vào đá bồi. Cũng chính cầu thủ này “đốt lưới nhà” sau một pha phòng ngự lóng ngóng, giúp U22 Lào gỡ hòa 1-1. Các học trò của HLV Micheal Weiss đã chơi rất hay ở những phút tiếp theo. Thật tiếc, họ lại bị thua thêm bàn nữa khi Anantaza ghi bàn vào ưới nhà ở phút 28. Bước sang hiệp 2, U22 Lào bị thủng lưới thêm 3 lần. Trong số này, có thêm một pha phản lưới nhà của Sonexay. Hai pha lập công còn lại được ghi bởi Bashah và Akmal.

    Ngoài mặt tỷ số, có thể nói U22 Malaysia chưa để lại quá nhiều dấu ấn về mặt chiến thuật. Lối chơi mà HLV Elavarasan gây dựng cho U22 Malaysia có phần nào đó giống với U22 Việt Nam, khi đều sử dụng sơ đồ 3-4-3. Tấn công biên là điểm mạnh của Những chú hổ Malay và họ đã thành công với những bàn thắng đến từ những pha phối hợp khá bài bản. Bàn thắng thứ 4 của Bashah là một ví dụ điển hình. Hai pha “đốt lưới nhà” của U22 Lào cũng xuất phát từ áp lực ở biên.

    U22 Malaysia (áo vàng) đã có hiệp đấu đầu tiên rất vất vả trước U22 Lào. Ảnh: Đức Cường

    Ở trận đấu ra quân, hàng phòng ngự của U22 Malaysia đã chơi không thật sự tốt. Ngoài pha đưa bóng vào lưới nhà của Shamsul, bộ ba trung vệ của U22 Malaysia thường mắc lỗi vị trí. Có một điều khá lạ, dù có thể hình tốt nhưng khả năng chống bóng bổng của các cầu thủ Malaysia khá tệ. HLV Micheal Weiss có lý do để trách các học trò bởi các cầu thủ  Lào đã “ném” đi rất nhiều cơ hội. Nói cách khác, đội bóng xứ triệu Voi, chơi không quá lép vé, thậm chí có thời điểm dồn ép, tạo ra nhiều tình huống ăn bàn nhưng họ lại tự bắn vào chân mình. Cho nên có cảm giác, HLV Elavarasan vẫn chưa tung ra những quân bài tẩy, những mảng miếng của mình hoặc nói cách khác, Malaysia đang giấu bài. 

    Chờ đấu với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam mới biết đá biết vàng

    Cần phải nói lại, trong số 5 đội tại bảng B,  Malaysia là đội chốt danh sách muộn nhất, bởi họ không thi đấu lượt trận đầu tiên. HLV Elevarasan cũng ém kỹ quân tại Malaysia và chỉ cho toàn đội lên đường sang Campuchia vào ngày 2/5. Đội hình U22 Malaysia có đầy đủ những cầu thủ trẻ tốt nhất, với phần lớn các thành viên đã cùng nhau vô địch Merlion Cup 2023 tại Singapore.

    Trong số 20 cầu thủ được lựa chọn, có đến 9 người từng góp mặt tại SEA Games 31 được tổ chức năm ngoái tại Việt Nam gồm: Mukhairi Ajmal; Zikri Khalili, Azrin Afiq; Harith Haiqal, Syahir Bashar, Azam Murad, Ubaidullah Shamsul, Safwan Mazlan, Aiman Afif. Đây cũng là những người từng có mặt trong trận bán kết tại Phú Thọ và thua U22 Việt Nam với tỷ số 0-1. Và 9 cầu thủ này cũng từng góp mặt tại VCK U23 châu Á 2022 do HLV Brad Maloney dẫn dắt nhưng đã để thua cả 3 trận, trong đó có trận thua 0-2 trước U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun.

    U22 Malaysia (áo vàng) phiên bản tốt nhất vẫn chưa lộ diện. Ảnh: Đức Cường

    Rõ ràng, U22 Malaysia mang đến SEA Games 32 với một đội hình có nhiều kinh nghiệm. Tiền vệ Mukhairi Ajmal là một trong những ngôi sao được đợi chờ. Ngoài ra, Fergus Tierney, cầu thủ gốc Scotland cũng rất đáng chú ý. “Phải nói thẳng, U22 Lào chơi quá khó hiểu, họ tự làm hại mình hơn là đối thủ quá mạnh. Cho nên, chiến thắng 5-1 của  Malaysia chỉ thuận lợi về mặt hiệu số, còn rất khó họ nói họ mạnh yếu như thế nào. Với nóng cốt là những cầu thủ từng đá SEA Games tại Việt Nam, lại có một HLV mới, Malaysia chắc chắn sẽ là ứng viên nặng ký. Còn thế nào phải chờ sau trận đấu vớI U22 Thái Lan, U22 Việt Nam mới biết hình hài cụ thể của họ”, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ.

    Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ gặp Thái Lan vào lúc 16h00 ngày 6/5. Và họ sẽ đối đầu với Việt Nam lúc 19h00 ngày 8/5. Đây được xem là hai trận “đại chiến” sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của thầy trò Elevarasan.

     

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội