Sau khi Chinh lên ngôi, HLV Bùi Như Trang đã tiết lộ với chúng tôi: “Nhà Chinh khó khăn lắm em ạ, và đấy chính là động lực để con bé luôn phải nỗ lực không ngừng”.
Trong khi đó, nhà vô địch Nguyễn Thị Chinh chia sẻ: “Ngay từ bé em đã rất thích võ thuật. Thấy gần nhà có mở lớp võ nên đăng ký theo học, nhưng lúc đó chưa biết đấy là môn tán thủ. Sau chơi môn này mặt mũi cứ bầm dập suốt và đánh đấm có vẻ dữ dằn quá nên bố mẹ đã khuyên đừng chơi nữa, nhưng em đã trót đam mê rồi, vả lại nhờ chơi thể thao nên em cũng có thể đỡ dần được đôi chút cho gia đình, vì thế đành phớt lờ đi những căn ngăn của bố mẹ”.
Ngoài ra, tân vô địch SEA Games 27 quê ở Sóc Sơn, Hà Nội này đã bày tỏ, do bố mẹ làm nghề nông, gia đình lại đông con, vì thế mỗi lần nghĩ đến nỗi vất vả của cha mẹ là cô lại tự nhủ phải cố gắng hơn trên sàn tập.
Đồng thời, việc đoạt được chiếc HCV SEA Games 27, đồng nghĩa với 65 triệu đồng tiền thưởng sẽ giúp Nguyễn Thị Chinh và gia đình sẽ có một cái tết 2014 ấm cúng hơn.