Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép từ Kuala Lumpur: Ở hai đầu cảm xúc
Đỗ Tuấn • 22:36 ngày 24/08/2017
Trước lúc tranh tài nội dung 200m hỗn hợp vào tối nay, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên có hỏi tôi: “Đội bóng đá nam của mình kết quả thế nào chú”. Nghe câu trả lời “đội mình thua rồi con”, cùng gương mặt hiu hắt của tôi, Viên bảo: “Chú đừng buồn, để con cố gắng lấy HCV cho chú vui nhé!”…
    Ở đoàn thể thao Việt Nam, dù chỉ tranh đúng 1 HCV, nhưng đội tuyển bóng đá nam lại là tâm điểm và được sự quan tâm nhiều nhất của mọi người, kể cả tuyển thủ của những môn thể thao khác. 

    Trước trận đấu quan trọng với U22 Thái Lan để cạnh tranh chiếc vé vào vòng bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhận được rất nhiều sự động viên của đồng nghiệp trong đoàn, cũng như giới truyền thông Việt Nam đang tác nghiệp nơi đất khách.

    Suốt buổi sáng hôm nay, câu chuyện của chúng tôi khi gặp nhau luôn nói về đội tuyển U22 Việt Nam và trận đấu với Thái Lan. Thậm chí, nhiều phóng viên khi được phân công làm các môn thể thao đỉnh cao tại SEA Games 29 đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm để không chạy đến sân Selayang - nơi diễn ra trận đấu, dù các địa điểm thi đấu cách nhau đến vài chục cây số.

    Người hâm mộ không thể vui trước kết quả của đội U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

    Nói đâu xa, chiều nay, sau khi chứng kiến sự lên ngôi ở 2 nội dung 1.500m nam – nữ của Dương Văn Thái và Nguyễn Thị Oanh của môn điền kinh, người viết và đồng nghiệp Hoàng Quỳnh của báo Thanh Niên đã chạy từ sân Bukit Jalil sang cung thể thao dưới nước quốc gia để làm môn bơi lội. 

    Bước vào phòng báo chí đóng tại đây, nhìn thấy cảnh các đồng nghiệp Thái Lan đang nhảy nhót mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của đội nhà, trái tim của chúng tôi như thắt lại.  Hai anh em càng lặng đi, chẳng nói được lời gì, dù xung quanh những phóng viên Thái đang reo hò như điên, khi Công Phượng tiếp tục bỏ lỡ quả phạt đền 11m…

    Bước xuống khu vực hồ bơi chuẩn bị làm xem các kình ngư thi đấu. Từ xa, “tiểu tiên cá” Ánh Viên nhìn thấy người viết đã chạy tới mừng rỡ: “Con tưởng chú hôm nay không đến xem con thi đấu. Kết quả đội tuyển bóng đá nam của mình thế nào rồi chú?”. Nghe câu trả lời: “Đội mình thua rồi con”, cùng gương mặt có lẽ nhìn thể thảm lắm của tôi. Con bé vội ôm lấy người viết an ủi: “Thôi chú đừng buồn, con sẽ cố gắng giành 2 HCV trong ngày hôm nay cho chú vui nhé”, và Viên đã giữ đúng lời hứa.

    Ánh Viên giành HCV nội dung 200m hỗn hợp. Ảnh: Quang Liêm

    Tối nay, Ánh Viên đã giành HCV nội dung 200m hỗn hợp với thành tích 2’14”25. Trước đó, “tiểu tiên cá” đã tranh chung kết nội dung 800m vào buổi sáng, và thành tích 8’35”55 đã giúp Viên giành chiếc HCV thứ 2 trong ngày khi bỏ xa đối thủ về nhì đến gần 10 giây. 

    Tuy nhiên, Ánh Viên vẫn không cảm thấy hài lòng khi thổ lộ: “Giành HCV, nhưng con không vui lắm vì thành tích chỉ suýt phá kỷ lục SEA Games. Con muốn vừa giành HCV vừa phá kỷ lục để có thể làm cho chú và các CĐV ở quê nhà vơi bớt nỗi buồn vì kết quả của đội bóng đá nam”. 

    Nghe cô bé nói thế, bất giác nỗi buồn trong tôi như vơi đi quá nửa. Cám ơn Ánh Viên. Cám ơn “tiểu tiên cá” vì những nỗi lực không ngừng nghỉ của con suốt thời gian qua. Chiều nay, từ cung thể thao dưới nước Kuala Lumpur, giới truyền thông Việt Nam hẳn đã có những cảm xúc rất trái ngược.

    Các cầu thủ U22 Việt Nam gập người xin lỗi NHM

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội