9 giờ sáng ngày 20/8, rất đông phóng viên Việt Nam đã đổ xô về địa điểm thi đấu của môn wushu, nơi nhà đương kim vô địch Dương Thuý Vi bước vào tranh tài ở nội dung kiếm thuật.
Ở nội dung này, võ sĩ Eyin Phoon của chủ nhà Malaysia thi đấu ở lượt thứ 2 và có điểm số cao nhất 9,63. Điều này đã khiến ban huấn luyện và các thành viên của đội tuyển wushu Việt Nam khá lo lắng, trong lúc giới truyền thông nín thở chờ đợi phần thể hiện của Thuý Vi ở lượt thi thứ 8.
Với bản lĩnh của một nhà vô địch châu Á, khi từng đoạt HCV Asian Games 2014, Thuý Vi đã thể hiện bài thi rất xuất sắc khiến các trọng tài phải chấm cho cô 9,67 điểm. Đồng nghĩa, Thuý Vi đã chính thức giành HCV nội dung kiếm thuật và cũng là người "mở hàng" HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.
Thở dốc sau khi vừa tập trung cao độ cho phần thi, Thuý Vi vẫn cười rạng rỡ trong hạng phúc: “Em vui quá, thật sự rất hạnh phúc, dù nói thật là em mệt đến không thở nổi”.
Cảm giác này của Thuý Vi khiến tôi rất nhớ đến SEA Games 27 cách đây 4 năm, lúc Thuý Vi cũng là người mở hàng HCV cho đoàn Việt Nam. Về điều này, cô gái vàng wushu đã thổ lộ: “Có lẽ em có duyên mở hàng HCV, em nghĩ số em may mắn”.
Thuý Vi nói có lẽ do cô may mắn, nhưng chúng tôi lại không nghĩ thế, bởi thực tế nữ tuyển thủ nhỏ nhắn và rất đáng yêu này không phải tự dưng mà liên tiếp vô địch 3 kỳ SEA Games 2013, 2015, 2017 và là đương kim vô địch Asian Games 2014.
Thuý Vi trong vòng vây của giới truyền thông - Ảnh: Tuấn Thành
Hỏi trước khi bước vào tranh tài, Vi có gặp áp lực khi đối thủ chủ nhà đã có điểm số rất cao? Lúc ấy, Thuý Vi đã cho sẻ: “Lúc Eyin Phoon thi đấu, em đang khởi động phía trong nên không để ý đến điểm số của cô ấy, nên chẳng có gì áp lực cả.
Chưa kể khi vào thi đấu, em chỉ có quan niệm phải tập trung cao nhất cho chuyên môn của bài thi và đấy mới là điều quan trọng nhất chứ không phải là những vấn đề khác”.
Tại SEA Games 29, Thuý Vi còn thi đấu nội dung thương thuật vào sáng mai 21/8.
Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho TTVN |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |