Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyển động SEA Games 28 (30/5)
10:37 ngày 30/05/2015
BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh SEA Games 28 trong 24h qua.
    HLV Miura thưởng cho học trò
    Sau trận thắng chiều qua, U23 Việt Nam đã được HLV Miura thưởng bằng việc cho toàn đội nghỉ tập chiều nay. Ông muốn các cầu thủ được thoải mái về tư tưởng sau những ngày tập luyện, thi đấu liên tục thời gian qua. Được nghỉ 1 ngày sẽ là cơ hội để các cầu thủ hồi phục thể lực vì thời tiết ở Singapore đang rất nóng. Trong khi các học trò nghỉ ngơi, HLV Miura sẽ ra sân Bishan để theo dõi trận Malaysia gặp Đông Timor diễn ra vào lúc 19h30 chiều tối nay.

    Nhật ký SEA Games 29/5: U23 Việt Nam thắng to, nhưng Tấn Tài chấn thương nặng

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Phóng viên Thái Lan khen thể lực của U23 Việt Nam
    Chứng kiến trận ra quân của U23 Việt Nam, cây bút Krisana Payung (Siamsport - Thái Lan) đánh giá: “Đây là một trận đấu tốt của U23 Việt Nam. Họ kiểm soát bóng gần trọn 90 phút nhưng về lối chơi thì chưa thật rõ ràng. Tôi đặc biệt ấn tượng với thể lực của các cầu thủ Việt Nam vì khi nhiều cầu thủ U23 Brunei nằm sân, thì họ vẫn còn rất khỏe. Đây thực sự là một đối thủ nặng ký của U23 Thái Lan”. 

    BHL U23 Việt Nam nghiên cứu đối thủ Thái Lan


    Kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei, các trợ lý của HLV Toshiya Miura là Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn và Trần Công Minh đã ở lại để “xem giò” các đối thủ cùng bảng là Thái Lan và Lào trong trận đấu còn lại tối qua ở bảng B. “Thái Lan là đối thủ rất khó chịu ở bảng đấu này. Chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ càng về mọi mặt cho trận đấu với họ”, trợ lý Trần Công Minh cho biết.

    HLV Ong Kim Swee (U23 Malaysia): “U23 Thái Lan mạnh lắm!”
    Trên khán đài sân Bishan hôm qua có một nhân vật khá đặt biệt, đó là HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia. Ngoài việc xem chân cẳng các cầu thủ U23 Việt Nam, nhà cầm quân này còn nán lại đến phút chót để chứng kiến màn so giày giữa hai đội Thái Lan và Lào. Mới kết thúc hiệp 1, ông Ong Kim Swee đã gật gù nói: “Thái Lan là đối thủ rất đáng sợ. Họ mạnh thật!”.

    Sân Bishan thắt chặt an ninh


    Dù hôm qua đội chủ nhà Singapore không thi đấu nhưng BTC giải vẫn bố trí gần 100 nhân viên an ninh tại sân Bishan. Các hàng rào ở cửa vào sân rất chặt chẽ và mọi người phải vất vả luồn lách mới vào trong được. Đặc biệt, họ còn đưa thiết bị phát hiện vé giả ra hoạt động ở cửa soát vé, đồng thời có máy soi từng CĐV để tránh việc mang vũ khí vào sân. Thế nên, các CĐV muốn vào sân đều phải mất gần 1 tiếng đồng hồ qua các cửa kiểm soát mới tiến được về các khán đài.

    Bàn thắng tặng Huỳnh Tấn Tài
    Lê Thanh Bình là người “mở tài khoản” cho U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Brunei chiều qua. Đây là bàn thắng đầu tiên của môn bóng đá nam tại đại hội năm nay và cũng là lần đầu tiền đạo người Thanh Hóa lập công cho U23 QG trong lần đầu dự SEA Games 28. Sau trận, Thanh Bình chia sẻ: “Bàn thắng này tôi muốn  dành tặng cho Tấn Tài và chúc cậu ấy sớm trở lại sân cỏ”.

    Hồng Quân chinh phục truyền thông quốc tế


    Các cầu thủ U23 Việt Nam không chỉ chinh phục khán giả bằng tinh thần thi đấu máu lửa, chuyên môn cao mà còn khiến giới truyền thông quốc tế “lác mắt” về khả năng ngoại ngữ của mình. Trong đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân, người từng sống thời gian dài tại CH Czech, luôn tự tin trước các câu hỏi của giới truyền thông nước ngoài. Trong trận đấu chiều qua, bên cạnh việc ghi bàn thắng, Hồng Quân còn chuyền bóng giúp Công Phượng ghi bàn.

    CĐV Việt Nam biến Bishan thành sân nhà
    Hôm qua, có khoảng 700 CĐV là kiều bào, những người Việt đang sinh sống học tập tại Singapore đã đến sân cổ vũ cho đoàn quân của HLV Toshiya Miura. Có một điều đáng tiếc là chiếc “đại kỳ” mà các CĐV mang từ Việt Nam qua đã không được BTC cho mang vào sân với lý do: Cờ quá to mà khán đài quá nhỏ. “Hôm nay là một ngày vui không chỉ vì U23 Việt Nam chiến thắng, mà đây còn là cơ hội để người Việt xa quê gặp gỡ nhau nơi đất khách quê người”, một du học sinh chia sẻ.

    Quách Công Lịch sẽ cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam
    Quách Công Lịch đã được chọn làm người cầm cờ dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games diễn ra tối 5/6 tới. Hiện tuyển thủ điền kinh này đang là niềm hy vọng của cả đoàn ở nội dung chạy 400m và 400m vượt rào. 


    Cách đây 2 năm, tuyển thủ bơi lội Hoàng Quý Phước là người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam trên đất Myanmar.

    Đại quân của Đoàn TTVN sẽ lên đường ngày 2/6
    Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ bay sang Singapore vào nhiều ngày khác nhau để thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu của các đội tuyển. Tuy nhiên, “đại quân” với sự góp mặt của Trưởng đoàn Trần Đức Phấn sẽ sang Singapore vào ngày 2/6. Được biết, lực lượng chính của đoàn sẽ ở tại các khách sạn Fairmont Singapore và Swisshotel The Stamford.

    Sau bóng đá nam, bóng bàn xuất trận
    Tại SEA Games 28, sau bóng đá nam thì bóng bàn sẽ là môn thể thao kế tiếp chính thức bước vào tranh tài. Đến Singapore thi đấu lần này, đội tuyển bóng bàn Việt Nam có 17 VĐV bao gồm 11 nam và 6 nữ. Nổi bật trong số đó là những tên tuổi quen thuộc trong làng bóng bàn Việt Nam như Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh, Mai Hoàng Mỹ Trang… 

    Hôm nay, bơi nghệ thuật “đổ bộ” đến Singapore
    Hôm nay (30/5), đội tuyển bơi nghệ thuật sẽ có mặt tại đảo quốc sư tử để chuẩn bị thi đấu. Môn bơi nghệ thuật bắt đầu thi đấu từ ngày 03/06. Đây là một trong bốn môn của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 với hình thức xã hội hóa. Dù vậy, các tuyển thủ bày tỏ quyết tâm rất cao, trong đó có mục tiêu giành huy chương tại đại hội. 

    Hành trang SEA Games 30/5: Tấn Tài cay đắng rời SEA Games

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bangdaday.com • 10:37 ngày 30/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay