Hôm qua (10/5), tại TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã có mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở nhiều tuyến đường. Sân Cẩm Phả cũng bị ảnh hưởng khá nhiều khi lượng nước mưa lớn trút xuống khiến mặt sân không đảm bảo thi đấu. Cũng vì lý do này mà lượt trận đầu tiên của bảng B môn bóng đá nữ giữa Myanmar và Lào đã không thể diễn ra vào khung giờ 16h00. Trận đấu này đã phải dời sang khung giờ 21h30 ngày hôm qua.
Ở lượt trận lúc 19h00, Thái Lan đã có trận đấu áp đảo hoàn toàn so với Singapore. Ngay sau khi bóng lăn, Thái Lan liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Singapore. Ngay phút thứ 7, tiền đạo Chetthabutr đã có pha đánh đầu hóc hiểm mở tỷ số cho Thái Lan. 10 phút sau đó đến lượt Pram-nak có pha ngoặt bóng trước khi dứt điểm nhân đôi cách biệt cho Thái Lan. Chưa dừng lại ở đó, phút 20, từ quả phạt góc của đồng đội, Rodthong dứt điểm trong tư thế không bị ai theo kèm dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0 cho đôi nhà.
Tưởng như việc liên tục ghi bàn thắng sẽ giúp Thái Lan chơi dễ dàng hơn nhưng ngược lại, họ đã vấp phải sự chống đỡ quyết liệt hơn từ phía đối thủ. Trong 70 phút còn lại của trận đấu, các chân sút của ĐT nữ Thái Lan đã liên tục gặp bế tắc và không thể nào ghi thêm bàn thắng. Đây là điều khiến ĐT nữ Thái Lan khá buồn bã khi trận đấu khép lại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn