Thông tin trên được cung cấp bởi lực lượng cảnh sát thuộc tiểu đoàn 31 làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh ở Rio de Janeiro. Theo lời kể của các nhân chứng, tên cướp được xác định có tên Leonardo Lopes Batista đã tranh thủ lúc các con đường tạm thời bị chặn cho đoàn rước đuốc đi qua để hành động. Không may cho Batista là tên này đã cướp nhầm người.
Được biết, người mà Batista định cướp là Marcos Cesar Feres Braga không chỉ làm việc với tư cách luật sư mà ông còn giữ chức vụ lãnh sự phó tại lãnh sự quán Nga tại Brazil. Khi Batista đập vỡ cửa kính xe, chĩa súng và hét lên: "Đưa đồng hồ đây"!, Braga thay vì hoảng loạn đã nhanh chóng chộp lấy súng và bắn chết tên cướp từ cự ly gần.
Ngay sau vụ nổ súng, đồng bọn của tên cướp đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đáng chú ý, việc Batista bị bắn chết ngay trên phố không khiến nhiều người phải bận tâm. Bằng chứng là xác tên cướp vẫn nằm trên đường trong suốt vài giờ mà không được mang đi ngay lập tức.
Thực tế, các vụ cướp bóc trên phố trong lúc lái xe bị mắc kẹt khi tham gia giao thông khá phổ biến ở Rio. Thế nên Batista bị bắn chết cũng không phải là điều gì đó quá xa lạ với người dân ở thành phố này.