Lukaku tâm sự: “Những ngày này, tất cả chúng ta đều phải hết sức cẩn thận. Như tôi chẳng hạn, tôi chẳng dám tiếp xúc với người thân của mình, nhất là với mẹ tôi. Tôi đang nhớ mẹ hơn lúc nào hết. Dù vậy, tôi vẫn chẳng thể về thăm mẹ tôi. Bà bị tiểu đường. Nếu không may mẹ tôi bị nhiễm virus corona thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng thế nào?
Ở nhà, mẹ tôi cũng tuân thủ rất nghiêm ngặt chế độ tự cách ly. Bà không dám thò mặt đi đâu. Cuồng chân cuồng tay thì bà cũng chỉ đi bộ loay quanh nhà thôi”.
Về chế độ sinh hoạt của các cầu thủ Inter thời gian này, Lukaku cho biết: “Tất nhiên là chúng tôi không ra ngoài rồi. Và tất nhiên là chuyện tập luyện phải tạm dừng. Đã 9 ngày như thế trôi qua.
Thường thì các cầu thủ Inter chúng tôi ở trong những căn hộ nhỏ ở trung tâm Milan. Không gian trong căn hộ khá chật chội. Trong nhóm chat chung của cả đội, chúng tôi được hỏi: “Ai chưa có máy đạp xe hay máy chạy bộ ở nhà nào?”. Rất nhiều cầu thủ nhao nhao: “Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi”. Thế là 2 tiếng đồng hồ sau đó, phía Inter điều đến mỗi nhà chúng tôi một chiếc xe đạp thể dục tại gia. Ngoài việc đạp xe để tập tành, tôi còn cố gắng tuân thủ triệt để chế độ ăn uống đã được thửa sẵn cho mình”.
Cũng nhân dịp này, Lukaku cởi mở lòng mình chia sẻ về quyết định rời M.U cũng như quyết định chọn Inter. Anh nói: “Ole Gunna Solskjaer muốn tôi ở lại. Nhưng tôi bảo với ông ấy rằng tôi phải đi bởi tôi thấy mình không còn năng lượng ở đó nữa.
Hè năm ngoái, Juve đã tiến rất sát đến tôi. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn Inter. Bởi tâm trí tôi từ lâu đã dành cho Inter rồi. Từ hồi nhỏ, tôi đã thần tượng rất nhiều ngôi sao Inter như Adriano, Ronaldo và Vieri”.
XEM THÊM:
Miss Bum Bum sexy táo bạo kêu gọi phòng tránh Covid-19