Người đại diện của tiền vệ Yaya Toure mới đây xác nhận thân chủ mình sẽ chia tay Man City khi mùa giải này kết thúc. Dù đã bước sang tuổi 32, song tuyển thủ Bờ Biển Ngà vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Inter Milan, nơi ông thầy cũ Roberto Mancini đang dẫn dắt.
Tuy nhiên, theo tiết lộ của truyền thông Anh, điểm đến tiếp theo của Yaya Toure nhiều khả năng sẽ là Trung Quốc, giải đấu vừa trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa Đông với nhất nhiều thương vụ chuyển nhượng đình đám. Mới nhất, quốc gia đông dân nhất thế giới cũng đã chào đón Jackson Martinez, tiền đạo tới từ Atletico Madrid với giá 42 triệu euro.
Yaya Toure có thể thành người thừa nếu Guardiola tới Man City
Gã nhà giàu mới nổi của Chinese Super League, Jiangsu Suning dự kiến sẽ chuẩn bị bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng/năm để thuyết phục Yaya Toure. Số tiền này tương đương với mức lương khoảng 576.000 bảng/tuần, con số cao gần gấp 3 những gì Toure đang nhận được tại Man City (240.000 bảng/tuần).
Hợp đồng hiện tại của Toure với Man City còn tới tháng 6/2017. Tuy nhiên, mối quan hệ không tốt với Guardiola, người mới được công bố dẫn dắt đội chủ sân Etihad từ mùa giải tới khiến tương lai anh bị đặt dấu hỏi. Đây có thể sẽ là nguyên nhân khiến tiền vệ này quyết tâm dứt áo ra đi.
Jiangsu Suning chính là một trong những đội bóng Trung Quốc gây ấn tượng nhất ở phiên chợ Đông 2016 bằng việc chi 25 triệu bảng chiêu mộ tiền vệ Ramires từ Chelsea. Đây chính là thương vụ đắt giá nhất ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Cầu thủ người Brazil gia nhập Jiangsu và nhận mức lương 200.000 bảng/tuần cùng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.