Bóng Đá Plus trên MXH

West Ham là Robin Hood ở Ngoại hạng Anh
Hồ Phương • 16:25 ngày 21/09/2015
Sau thắng lợi 2-1 tại Etihad, West Ham đã trở thành đội thứ 4 trong lịch sử Premier League giành chiến thắng trên sân của cả Arsenal, Liverpool và Man City trong cùng một mùa giải. Và dù kết thúc mùa này ở vị trí nào, The Hammers chắc chắn vẫn sẽ khiến tất cả phải nhắc tới mình.

    LẤY "ĐIỂM" CỦA NGƯỜI GIÀU

    Trước West Ham, từng có 3 đội rời tổ ấm của Arsenal, Liverpool và Man City với chiến thắng trong cùng 1 mùa là Everton (mùa 1995/96), Man United (2004/05) và Chelsea (2005/06). Nhưng cả 3 lần ấy đều đã diễn ra cách đây quá lâu. Nhất là sau khi Man xanh biến Etihad thành một pháo đài bất khả xâm phạm tại Premier League với vỏn vẹn 5 trận thua ở 4 mùa trước đó, đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

    Nhưng tối thứ Bảy vừa qua, West Ham đã làm được điều đó. Bằng 2 bàn thắng bất ngờ chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu, cùng tinh thần chiến đấu lăn xả trong hiệp 2, thời điểm mà khung thành của Adrian phải chịu sức ép cực kỳ khủng khiếp, The Hammers đã giành chiến thắng ngay tại thánh địa của Man City. Và trước khi gõ sập pháo đài Etihad, Những chiếc búa đã kịp đập nát Arsenal (2-0) và Liverpool (3-0), ngay tại tổ ấm của 2 đại gia này.

    Cú hat-trick chiến thắng ấy được hoàn tất khi Premier League mới bước qua vòng đấu thứ 6. West Ham đã vượt qua lịch trình tưởng như sẽ vô cùng khốc liệt một cách suôn sẻ và rõ ràng, chiến công ấy có dấu ấn của HLV Slaven Bilic. Cựu trung vệ này đã truyền được chất điên của một rocker tới từng học trò, biến họ thành các chiến binh, luôn chiến đấu với tinh thần không sợ hãi. Vì không sợ hãi, họ sẵn sàng tấn công trong hiệp 1 ngay tại Etihad, khi đội chủ nhà chưa nóng máy. Nhờ không sợ hãi, họ đã đứng vững bất chấp áp lực kinh khủng mà Man City tạo ra ở đầu hiệp 2.


    CẢM HỨNG TỪ TÂN BINH

    Nhưng tất nhiên, một mình Bilic không thể đem về chiến thắng cho West Ham. Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp đội bóng chỉ xếp thứ 12 mùa trước lột xác trở thành một hiện tượng mùa này chính là các tân binh. Angelo Ogbonna, trung vệ được mua về từ Juventus với giá 7,7 triệu bảng đã chơi cực hay trong các trận thắng trên sân Arsenal và Liverpool. Manuel Lanzini, tiền vệ nhỏ con mượn từ Al Jazira, thì trở thành mũi khoan nguy hiểm bên hành lang phải.

    Trước Man City là show diễn của Victor Moses cùng Dimitri Payet. Cầu thủ chạy cánh người Nigeria được mượn từ Chelsea là người mở tỷ số với một cú sút chìm hiểm hóc. Nhưng ngôi sao sáng nhất của West Ham ở giai đoạn đầu mùa phải là Payet. Cựu cầu thủ Marseille đã chứng tỏ rằng cái giá 10,5 triệu bảng mà The Hammers chi ra cho anh là vô cùng xứng đáng. Tại Etihad, Payet chính là người chuyền bóng cho Moses ghi bàn đầu tiên, trước khi thực hiện quả phạt góc dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Diafra Sakho.

    Phát hiện: Cầu thủ West Ham ghi bàn vào lưới Man City qua 13 đường chuyền

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Sang hiệp 2, lại là tiền vệ này đe dọa Joe Hart với một cú sút xa đầy uy lực, tại thời điểm mà tất cả đều nghĩ rằng đội khách đã không còn sức kháng cự. Ở vòng trước, Payet cũng gần như một mình đem lại chiến thắng cho West Ham với một cú đúp vào lưới Newcastle. Còn tính từ đầu mùa, cầu thủ người Pháp đã kịp có 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo tại Premier League. Đó là những thống kê rất ấn tượng với một tân binh. Và nếu Bilic coi West Ham là một ban nhạc rock thì không nghi ngờ gì nữa, Payet phải là vocalist.

    Payet thắng De Bruyne
    Tính ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, De Bruyne chính là chân chuyền số 1 châu Âu mùa trước với 20 đường kiến tạo tại Bundesliga trong màu áo Wolfsburg. Payet (ảnh) chỉ xếp thứ 4, với 17 lần dọn cỗ ở Ligue 1 cho Marseille, kém cả Fabregas (Chelsea, 18) lẫn Messi (Barca, 18). Nhưng tại Etihad, Payet đã thắng De Bruyne dù tiền vệ người Bỉ vẫn ghi dấu ấn với 1 bàn thắng.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay