Bóng Đá Plus trên MXH

Vụ chuyển nhượng De Gea: Không bên nào chiến thắng
PHONG LINH (lược dịch) • 10:14 ngày 03/09/2015
BongdaPlus lược dịch bài bình luận của nhà báo Gabriel Marcotti về vụ chuyển nhượng David de Gea từ M.U sang Real Madrid bị đổ vỡ.
    Khi thành công mọi người được ghi nhận. Còn khi thất bại, tất cả chỉ trích lẫn nhau. Không có gì sai khi nói, vụ David de Gea sang Real Madrid đổ bể là một thất bại. Bởi cả Real Madrid lẫn Man United đang tìm mọi lý do đổ lỗi cho nhau sau khi thương vụ này đổ bể.

    Người ta đàm tiếu với nhau rằng việc tài liệu không thể được mở ra - chẳng hạn như phần mềm Photoshop của Man United không phù hợp - là nguyên nhân khiến hợp đồng không được thông qua đúng hạn vào đêm thứ Hai vừa rồi. 

    Nếu tin vào tuyên bố 10 điểm được Real công bố vào sáng thứ Ba hôm sau, bạn sẽ trút lỗi hoàn toàn lên Man United. Ít giờ sau, chúng ta lại nhận được phản ứng từ Man United. Họ cũng ăn thua đủ với Real.

    Cả hai đều nói họ có “bằng chứng” để chỉ ra thất bại là do kẻ bên kia. Sự thật thì không ai biết. Nhưng rõ ràng có những vấn đề rất khó hiểu.

    Hãy nhớ thị trường chuyển nhượng Hè tại Anh đóng cửa muộn hơn 18 giờ đồng hồ so với tại Tây Ban Nha. Vậy tại sao họ không đơn giản làm hợp đồng riêng rẽ, mà gộp cả hai thương vụ David De Gea tới Real và Keylor Navas sang Man United vào làm một?

    Nói cách khác, nếu vụ chuyển nhượng De Gea tới Real với giá 40 triệu euro vào thứ Hai, rồi vụ Keylor Navas tới Man United với giá 15 triệu euro sẽ diễn ra vào hôm sau thì mọi bên sẽ có được điều mình muốn, có đủ thời gian để hoàn thành mọi thứ.

    Câu trả lời, hiển nhiên, là các bên trong vụ này rất thiếu tin tưởng lẫn nhau. Đó là sự lo sợ một bên bất ngờ rút lại những điều khoản cam kết. Điều đó nói lên mối quan hệ giữa hai CLB và sự ngờ vực nói chung trong các thỏa thuận. 


    Một vấn đề rõ ràng nữa là tại sao thương vụ này không được hoàn tất sớm hơn? Real được cho rằng chỉ đưa ra lời đề nghị chính thức vào ngày cuối cùng. Nhưng điều này không hợp lý. Những lời đề nghị chính thức thường chỉ được đưa ra khi một bên biết rằng lời đề nghị sẽ được chấp thuận. Trong khi như được biết, cả hai CLB đều vẫn đàm phán giá cả cho tới ngày cuối cùng của “chợ Hè”: thấp cho Real và cao cho Man United. Khi mức giá đã đạt được thì thị trường đã đóng cửa!

    Không có kẻ thắng người thua ở đây. Chỉ có những người thất bại.

    Real đang làm vẻ mặt dũng cảm và muốn thể hiện rằng mình không hề thất bại. Họ vẫn có thể có De Gea trong vòng 1 năm tới, thậm chí dưới dạng miễn phí vào mùa Hè năm sau. Song điều đó có nghĩa HLV Rafa Benitez không có De Gea ít nhất cho tới khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào mùa Đông. Tại La Liga, chức vô địch đôi khi được quyết định chỉ bằng vài điểm số, thì sự chậm chễ này cũng có thể tạo ra sự khác biệt. 

    Với Man United, họ rõ ràng quá giả ngây giả ngô khi tuyên bố hồ hởi sau sự cố bán hụt De Gea trên trang web chính thức rằng, cầu thủ xuất sắc nhất của họ mùa trước vẫn sẽ ở lại CLB. Bất chấp chỉ ít giờ trước đó, họ đã làm xong mọi giấy tờ để bán anh.

    Người có lỗi rất lớn tại Man United là phó chủ tịch Ed Woodward, người phụ trách chuyển nhượng của CLB. Công bằng mà nói, ông ấy đã khiến Man United sa lầy trong vụ De Gea. Với Man United, đó rõ ràng là một vụ làm ăn tốt khi nhận về 25 triệu euro và một thủ thành tài năng như Navas thay cho một thủ môn chỉ còn 9 tháng hợp đồng và đang mâu thuẫn với HLV trưởng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội