Chelsea độc cô cầu bại
Và cầu cả hòa nữa. Trò chơi “đếm xác” của Chelsea vẫn đang tiếp tục. Crystal Palace là nạn nhận thứ 11 liên tiếp gục ngã dưới chân đội quân của Antonio Conte. Chelsea đã cho thấy sự đáng sợ của mình, có thể chơi không hay, nhưng hiệu quả là tuyệt đối. Trước Palace, The Blues đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng, họ thu về trọn vẹn 3 điểm nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Costa.
Với kết quả này, Chelsea chỉ cần 1 điểm trong 2 trận sắp tới là chắc chắn lên ngôi vô địch lượt đi (trong trường hợp Liverpool thắng Everton ở trận đấu muộn). Nhưng đó không phải là mục tiêu của Chelsea. Họ muốn thắng 2 trận còn lại của lượt đi, bởi đối thủ chỉ là Bournemouth và Stoke, trong khi lại được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge.
Chelsea nâng số trận toàn thắng lên con số 11
Arsenal về vị trí thứ 4 quen thuộc, M.U thắng trận thứ 3 liên tiếp
Sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League, khi Arsenal đen đủi gặp phải Bayern, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận dí dỏm. Có một bình luận như sau: trên đời có 4 thứ chắc chắn sẽ xảy ra, sinh lão, bệnh tử, Arsenal gặp Bayern. Cái thứ 4 là Arsenal đứng thứ 4 ở Ngoại hạng Anh. Sau vòng 17, Pháo thủ làm điều đó trở nên chính xác, khi họ về lại vị trí thứ 4.
Arsenal đã có hiệp 1 chơi rất tốt trước Man City, có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm do công của Walcott. HLV Arsene Wenger cũng áp dụng đấu pháp hợp lý, phòng ngự phản công khi đã có lợi thế. Dù vậy, một hàng thủ thiếu chắc chắn đã làm hại Arsenal. Thua Man City, giờ Arsenal đã cách ngôi đầu của Chelsea 10 điểm, trong khi Tottenham áp sát vị trí thứ 4 của họ với chỉ 1 điểm kém hơn.
Trong khi đó, M.U cũng đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc và tràn trề hy vọng bám đuổi Top 4. Ở vòng 17, Quỷ đỏ đã chơi thứ bóng đá lì lợm đúng theo phong cách nổi tiếng của Jose Mourinho, tận dụng cơ hội một cách tối đa sau đó rút về phòng ngự. Đánh bại West Brom 2-0, M.U đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và rút ngắn khoảng cách với đội đứng thứ 4 xuống còn 4 điểm.
M.U đang vào phom với 3 chiến thắng liên tiếp
Kết quả cụ thể
Crystal Palace 0 - 1 Chelsea
Middlesbrough 3 - 0 Swansea City
Stoke City 2 - 2 Leicester City
Sunderland 1 - 0 Watford
West Ham 1 - 0 Hull City
West Bromwich 0 - 2 M.U
Bournemouth 1 - 3 Southampton
Manchester City 2 - 1 Arsenal
Tottenham 2 - 1 Burnley
3h00 ngày 20/12, Everton vs Liverpool
Lịch thi đấu vòng 18
Ngày 26/12
19:30, Watford vs Crystal Palace
22:00, Arsenal vs West Bromwich Albion
22:00, Burnley vs Middlesbrough
22:00, Chelsea vs AFC Bournemouth
22:00, Leicester City vs Everton
22:00, M.U vs Sunderland
22:00, Swansea City? - ? West Ham United
Ngày 27/12
00:15, Hull City vs Manchester City
Ngày 28/12
00:15, Liverpool vs Stoke City
Ngày 29/12
02:45, Southampton vs Tottenham Hotspur