Mùa 2021/22, Nottingham Forest vẫn đang chơi ở hạng nhất Anh. Cuối mùa họ giành vé thăng hạng nhờ đá play-off thành công sau khi vượt qua Sheffield United và Huddersfield Town ở bán kết, chung kết tranh vé lên chơi ở Premier League. Mùa đầu tiên trở lại Ngoại hạng Anh, Nottingham vất vả trụ hạng ở vị trí thứ 16.
Và mùa trước, tình hình còn tệ hơn khi họ bị trừ 4 điểm vì vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững. CLB đã kháng cáo quyết định nhưng không thành công và tưởng chừng sẽ phải nhận vé ngược về hạng Nhất Anh.
Câu chuyện cổ tích bắt đầu
Nhưng rồi Nuno Espirito Santo đã đến. 1 năm và 3 ngày trước (20/12/2023), nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đến Nottingham Forest để ngồi vào chiếc ghế trống của Steve Cooper. Nhiệm vụ của ông là giúp CLB trụ hạng thành công vào cuối mùa. Để rồi, câu chuyện cổ tích bắt đầu.
Chiến thắng đầu tiên của vị thuyền trưởng 50 tuổi tại Nottingham Forest đến vào ngày Lễ Tặng quà (Boxing Day) 26/12 khi họ đánh bại Newcastle 3-1