Trận đấu Burnley vs Arsenal đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Pháo thủ là đội vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 6 do công của Pierre-Emerick Aubameyang. Tuy nhiên tới phút 39, đội chủ nhà đã có được bàn thắng gỡ hòa sau khi Granit Xhaka chuyền bóng thẳng vào bụng tiền đạo Burnley để... phá lưới Arsenal.
Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra rất nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Nhưng điểm nhấn lại là những quyết định của VAR.
Đầu tiên là ở phút 74. Pepe nỗ lực đi bóng và dứt điểm trong vòng cấm. Dường như bóng đã chạm tay Erik Pieters của Burnley đến 2 lần nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.
Trọng tài Andre Marriner đã không dùng VAR và tổ công tác VAR sau đó cũng không có báo cáo gì. Arsenal bị mất đi một quả phạt đền một cách đáng tiếc.
10 phút sau, một tình huống tranh cãi khác lại xảy ra. Vẫn là Pieters dùng vai cứu thua cho Burnley sau cú đá trong vòng cấm của Pepe. Bóng sau đó dội xà ngang bật ra và Pope đã ôm gọn.
Trọng tài ban đầu đã rút thẻ đỏ cho Pieters vì cho rằng hậu vệ này đã dùng tay phá bóng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định, xóa thẻ đỏ cho Pieters đồng thời cho Burnley thực hiện phát bóng lên. Lần này là 1 quyết định chính xác của VAR.
Không thể được trao 1 quả phạt đền nào, Arsenal cay đắng chấp nhận trận hòa 1-1 trên sân của Burnley và tiếp tục đứng giữa trên BXH Premier League.