Suốt nhiều tháng qua, thông tin BLĐ M.U sa thải Van Gaal để bổ nhiệm Jose Mourinho nhan nhản trên truyền thông. Trước sức ép dữ dội này, Van Gaal cuối cùng cũng lên tiếng với lời khẳng định đanh thép:
"Các bạn sẽ tiếp tục nhìn thấy tôi trong năm tới tại M.U. Mỗi tuần trong 6 tháng qua tôi luôn bị sa thải bởi truyền thông nhưng sự thật là tôi vẫn ở đây. Những chuyện này luôn xảy ra ở mọi nơi tôi từng đi qua". Nói về bản hợp đồng 3 năm, Van Gaal khẳng định chính BLĐ M.U yêu cầu điều đó và sẽ không có chuyện bên nào đơn phương hủy giao kèo.
"Quá trình chuyển giao luôn khó khăn như vậy. Đó là lý do vì sao họ thuê tôi và chúng tôi đã nói về điều đó. Ai cũng biết công cuộc chuyển giao cần ít nhất là 3 năm. Tôi chỉ muốn ký 2 năm nhưng BLĐ yêu cầu 3 năm chứ không phải tôi", Van Gaal phân trần.
Van Gaal nhận sự ủng hộ tuyệt đối từ PCT Woodward
Cùng với đó, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng ông không phải kẻ mơ mộng mà trái lại, là một người rất thực tế: "Có một sự khác biệt lớn trong suy nghĩ giữa những người trên phố và giới truyền thông. Tôi nói ra không phải để bảo vệ bản thân mà chỉ dẫn chứng sự thật. Sự thật là M.U đã cán đích thứ 4 vào năm ngoái.
Hiện tại chúng tôi đang xếp thứ 5 nhưng có thể về đích thứ 3. Sự thật là chúng tôi sẽ tham dự chung kết FA Cup và đã chơi tại Champions League. M.U cũng đã tiến xa hơn tại Cúp Liên đoàn. Chúng tôi cũng có thành tích trên sân nhà tốt nhất Ngoại hạng Anh và mọi thứ sẽ còn cải thiện".