Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng vai trò của HLV hiện đại đã khác rất nhiều so với thời hoàng kim của ông cùng Ajax Amsterdam năm 1991, đồng thời nói đùa rằng đôi khi cảm thấy chẳng có việc gì để làm ở M.U.
“Tôi đến từ thời đại mà các HLV phải làm mọi thứ”, Van Gaal nói. “Giờ thì tôi là HLV, và dưới quyền tôi có bộ phận khoa học thể thao, bộ phận y tế, những trợ lý huấn luyện, những trợ lý đào tạo”.
“Tóm lại, tôi chẳng phải mó tay vào bất cứ việc gì! Tôi cứ như một đại biểu, và kiếm được cả đống tiền”, nhà cầm quân 64 tuổi cười.
Van Gaal kí tặng CĐV M.U trên khán đài
Cũng theo Van Gaal, triết lý huấn luyện của ông thiên về đào tạo ý thức chiến thuật cho cầu thủ hơn là cố gắng nâng cao thể chất của họ.
“Nếu bạn có theo dõi những buổi họp báo của tôi, bạn sẽ thấy tôi nói rất nhiều về triết lý huấn luyện. Đôi khi, truyền thông không quan tâm lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi giải thích nhiều hơn thì họ trở nên cuồng nhiệt hơn”.
“Luôn cần có thời gian để chuyển tải những thông điệp. Tôi đào tạo trí tuệ, rất nhiều thứ về trí tuệ, bởi bóng đá không chỉ là môn thể thao của những đôi chân, nó là một môn thể thao của cái đầu và những hệ thống chiến thuật”, Van Gaal khép lại.