Hồi đầu năm ngoái, Van Dijk từng được Liverpool mua về từ Southampton với mức phí kỷ lục 75 triệu bảng. Danh hiệu hậu vệ đắt giá nhất thế giới của cầu thủ người Hà Lan này vừa được chuyển giao cho Maguire. Lý do là bởi M.U phải trả Leicester City tới 80 triệu bảng mới giành được sự phục vụ của anh.
Bình luận về bản hợp đồng mới của M.U, Van Dijk cho biết: "Chúc Maguire may mắn ở đội bóng mới. Tôi không thể nói gì về mức giá của Maguire, bởi mọi thứ luôn vận động không ngừng. Đó chính là đặc tính vốn có của thị trường. Về cơ bản thì Maguire không bị tác động quá lớn bởi vấn đề giá cả, tôi thì chỉ mong những điều tốt lành sẽ đến với cậu ấy thôi".
"Khi được mua về với giá cao, đương nhiên cầu thủ phải chịu sức ép rất lớn. Tuy nhiên, điều đó có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều bởi khi đã chơi cho một CLB lớn như M.U thì ai cũng phải chịu áp lực cả".
"Về mặt cá nhân, tôi thích mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Thực ra có rất nhiều thứ quan trọng hơn bóng đá. Thế nên khi được chơi bóng thì chúng tôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi".
"Sẽ là lý tưởng nếu chúng ta được làm công việc yêu thích. Hãy cố gắng tận hưởng niềm đam mê của mình, nhưng cũng chớ quên ở đâu cũng có áp lực cả. Tóm lại, mỗi khi ra sân, chúng ta chỉ nên cháy hết mình và đừng bận tâm quá nhiều tới những thứ khác", Van Dijk kết luận.
Ngày đầu tiên của 'bom tấn' Maguire tại M.U diễn ra thế nào |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |